09/02/2015 12:11 GMT+7

​Tết quê trên sân trường

ANH LẠC
ANH LẠC

TT - Những ngày này, bước chân vào sân Trường mầm non Sơn Ca 10 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) như lạc giữa một miền quê trong cái tết yên bình, vui tươi...

Toàn cảnh tết quê trên sân trường

Kia là chiếc cầu khỉ soi bóng trên mặt ao nước trong veo với những về lục bình lững lờ trôi. Đây là cỗ xe bò chở đầy hoa tươi sắc màu rực rỡ. Lác đác vài mái nhà tranh vách lá cùng những khóm hoa, bụi chuối, ụ rơm, bên hiên nhà là nồi bánh chưng xanh trên bếp lửa...

Mỗi sáng đến trường hay vào giờ ra chơi, các bé đều sà vào “thôn” chơi đùa thích thú. Những “nhóc tì” vừa tung tăng ngắm nghía vừa tíu tít hỏi: “Cái nồi này nấu gì vậy ba?”, “Sao nhiều hoa đẹp thế hả mẹ?”, “Cây cầu này ngộ quá!”...

Thế là các cô, các bậc phụ huynh có dịp hướng dẫn những bài học về thiên nhiên và kể cho các con nghe về cái tết truyền thống ấm cúng của quê nhà.

Các bé chơi trò chơi dân gian

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Năm nay, được sự tài trợ của một đơn vị mạnh thường quân, nhà trường đã quyết định dựng một khu tiểu cảnh làng quê trong sân trường để các bé vui chơi, ngắm nhìn, tạo một nét mới trong các hoạt động của nhà trường nhân dịp xuân về”.

ANH LẠC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên