22/01/2011 07:35 GMT+7

Tết này em đã có áo mới

ĐỨC TUYÊN - THÂN HOÀNG - QUỐC NAM
ĐỨC TUYÊN - THÂN HOÀNG - QUỐC NAM

TT - Những ngày này, những chuyến xe chở quà tết cùng tấm lòng của các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội khắp nơi... đang đến với người dân nghèo để giúp họ có cái tết ấm áp hơn.

aLzjqyLH.jpgPhóng to

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, đại diện Mitsustar - Bestcarings, tặng quà xuân cho em Nguyễn Quang Thương - Ảnh: Thân Hoàng

Bà Bùi Thị Cẩm Hường, ở ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, ôm gói quà tết và 200.000 đồng tiền mặt vừa được tặng cười tươi: “Vậy là năm nay có bánh kẹo chưng trên bàn thờ cúng ba ngày tết rồi. Riêng số tiền này tui chia làm hai phần, 100.000 đồng mua quần áo cho hai đứa nhỏ, còn lại để dành mua thịt heo và hột vịt về kho tàu cho sắp nhỏ ăn tết”.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà tết

Ngày 21-1, dẫn đầu đoàn cán bộ UBND TP, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến chúc tết cán bộ và tặng quà cho học viên đang cai nghiện, học tập tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 (Củ Chi, TP.HCM).

Sáng cùng ngày ông Lê Hoàng Quân cũng đã đi thăm, chúc tết y bác sĩ, các cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, chúc tết cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, cũng như tặng quà tết cho một số cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đ.T.

200.000 đồng đủ vui ba ngày tết

Cả gia đình bà Hường bốn người sống chủ yếu dựa vào thu nhập kiếm được từ tiệm sửa xe đạp của chồng. Bà cho biết trước đây còn đi bán khoai lang nướng, bắp luộc, kiếm đồng vô đồng ra phụ vào nuôi con, nhưng mấy tháng nay do mang bầu đứa con thứ ba nên bà không giúp được gì nhiều cho chồng.

Người dân trong xã cũng nghèo nên tiệm vá xe của chồng bà ngày nào “trúng” lắm mới được khoảng 60.000 đồng, gặp ngày mưa gió nhiều khi chẳng có ai đem xe đến sửa. “Bữa rồi hai vợ chồng kẹt nên vay nóng hết 1 triệu đồng, nay mỗi ngày phải trả góp 20.000 đồng tui cũng lo quá. Tết nhứt đến nơi rồi mà chưa sắm được bộ quần áo mới cho sắp nhỏ, sợ chúng buồn với các bạn” - bà nói.

Trong danh sách ký nhận quà tết có đến hơn phân nửa bà con chỉ biết ký tên bằng một dấu thập to tướng. “Nhà tui nghèo, mấy đứa con đi làm công nhân, mần thuê cũng không khá gì.

Chưa sắm tết được gì, nay có 200.000 đồng tui mua bánh kẹo thêm để đón các cháu ba ngày xuân” - bà Phạm Thị Bay, 66 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chia sẻ khi lụm cụm ôm gói quà tết mới nhận, dắt đứa cháu hơn 5 tuổi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân xã.

Tại xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, 200 người nghèo đã tập hợp ở hội trường ủy ban nhân dân xã từ sáng sớm 19-1 để nhận quà tết do Ủy ban MTTQ TP.HCM trao. Bà Phạm Thị Hồng, ngụ ấp 1, xã Quy Đức, dường như tạm quên đi nỗi cực nhọc thường nhật của nghề thợ hồ mà hai vợ chồng đang làm.

Bà chia sẻ đang thất nghiệp, chưa sắm sửa gì được cho con, cho chồng ăn tết nên lo. Nay được nhận quà tết bà nói rất vui: “Thương con nhưng gói quà này tui mang về sẽ giấu kỹ trong tủ, chờ đến 30 tết mới đem ra. 200.000 đồng chắc cũng đủ mua hai bộ quần áo cho hai đứa nhỏ, còn dư mua thêm ít thịt heo quay, dưa muối, vậy là cũng vui vẻ cho qua ba ngày tết rồi...”.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban MTTQ TP.HCM, chương trình chăm lo Tết Nguyên đán 2011 của Mặt trận và một số nhà tài trợ đã tặng hơn 6.500 phần quà cho người nghèo, các trung tâm xã hội, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số... trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận với số tiền gần 4,5 tỉ đồng.

2cQgucw7.jpgPhóng to

Em Trần Văn Huỳnh, học sinh lớp 5A Trường tiểu học số 2 An Thủy (Lệ Thủy), nhận quà tết. Em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu - Ảnh: Quốc Nam

Nhường tiền lì xì cho em

Ngày 21-1, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục chuyển hơn 1.000 phần quà tết đến tay học sinh và giáo viên vùng lũ huyện Hương Khê và Đức Thọ.

Mỗi phần quà học sinh là 200.000 đồng (gồm quà xuân trị giá 50.000-100.000 đồng, còn lại là tiền lì xì cho các em). Mỗi phần quà tặng thầy cô là 300.000 đồng. Toàn bộ số quà này do Tập đoàn Mitsustar - siêu thị điện máy Bestcarings tài trợ và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.

Tại Trường tiểu học Đại Đồng, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, hình ảnh cậu bé Phạm Văn Thuần, học sinh lớp 2B, vấn trên đầu chiếc khăn tang trắng lên nhận quà khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. Mẹ bỏ bố con Thuần đi từ khi em 4 tuổi, bố mới mất cách đây mười ngày, hiện tại mấy chị em Thuần không nơi nương tựa, sống nhờ nhà dì ruột và đang phải đối mặt với nguy cơ nghỉ học vì nhà dì cũng nghèo xơ xác.

Tại Trường THCS Liên Minh, huyện Đức Thọ, hình ảnh thầy giáo Lê Chí Phong bế cậu học trò Nguyễn Quang Thương, lớp 9B Trường THCS Trường Sơn, huyện Đức Thọ, bị khuyết tật bẩm sinh, cả hai tay và chân đều teo nhỏ, lên nhận quà khiến nhiều người xúc động. Thời tiết lạnh như vậy nhưng Thương vẫn phải mặc chiếc quần đùi cũ ống rộng của bố, thậm chí cái áo ấm duy nhất mà em có cũng đã hỏng vài chiếc cúc. Cầm túi quà trên tay, nước mắt rưng rưng Thương tâm sự: “Con mặc vậy là ấm rồi, giờ có tiền lì xì này con sẽ đưa mẹ mua áo ấm cho em trai ở nhà”.

Xúc động trước hoàn cảnh và nghị lực của học trò vùng lũ, bà Nguyễn Ánh Nguyệt, trưởng phòng truyền thông, đại diện nhà tài trợ Tập đoàn Mitsustar - siêu thị điện máy Bestcarings, đã quyết định tặng 3.000 đôi tất cho học sinh ở Hương Khê, trao bảy suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho bảy em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) và tặng một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho em Nguyễn Quang Thương.

Gói này cho anh, gói này cho ba

Trong không khí se lạnh những ngày giáp tết, đoàn công tác xã hội báo Tuổi Trẻ đã trở lại vùng lũ của tỉnh Quảng Bình, mang theo những món quà tết ấm áp của Công ty Kinh Đô và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.

Khi trao quà tại Trường tiểu học số 2 Liên Thủy, ai cũng rơi nước mắt khi thấy em Lê Thị Lương, lớp 2A, ngồi ở cuối hàng ghế lặng lẽ giở từng gói bánh kẹo ra, mân mê và nói: “Gói này cho anh, gói này cho ba, còn tiền lì xì cho mẹ”. Cô Thủy, chủ nhiệm lớp, nói khẽ: “Bố em đang mang bệnh ung thư, hai người anh đều bị tâm thần, chỉ còn mẹ một mình làm ruộng nuôi mấy bố con. Trận lũ vừa rồi còn làm ướt hết mấy tạ lúa, cả nhà đang lo không có tết”.

Dưới cái lạnh run người những ngày cuối đông, lại thêm ngồi giữa sân trường trống trải vì vừa bị lũ cuốn gãy hết cây cối, em Nguyễn Thị Kim Oanh, lớp 3C Trường tiểu học An Thủy 1 (Lệ Thủy, Quảng Bình), chỉ mặc chiếc áo sơmi đã ố màu, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác mỏng tang. Oanh cười sung sướng: “Rứa là tết ni em đã có áo mới. Áo quần em bị lụt cuốn trôi hết rồi”. Oanh sống với ông bà ngoại đã gần 80 tuổi. Bố Oanh trong một lần đi làm thợ nề bị ngã chết khi em mới gần 2 tuổi. Mẹ héo mòn dần rồi một năm sau cũng đi theo bố luôn.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà tết

Ngày 21-1, dẫn đầu đoàn cán bộ UBND TP, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến chúc tết cán bộ và tặng quà cho học viên đang cai nghiện, học tập tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 (Củ Chi, TP.HCM).

Sáng cùng ngày ông Lê Hoàng Quân cũng đã đi thăm, chúc tết y bác sĩ, các cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, chúc tết cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, cũng như tặng quà tết cho một số cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đ.T.

ĐỨC TUYÊN - THÂN HOÀNG - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên