07/12/2023 06:14 GMT+7

Ten Hag mạnh tay trảm 'công thần', Man United thắng Chelsea

Rạng sáng 7-12 (giờ Việt Nam), Man United đã đánh bại Chelsea trên sân nhà với tỉ số 2-1. Chiến thắng quan trọng này giúp "quỷ đỏ" tạm thời vượt qua khủng hoảng.

McTominay (giữa) là người hùng của Man United - Ảnh: REUTERS

McTominay (giữa) là người hùng của Man United - Ảnh: REUTERS

Man United chơi tốt hơn khi không có Rashford

Trước thềm trận đấu này, bầu không khí sân Old Trafford vô cùng ảm đạm sau liên tiếp những kết quả không tốt của Man United. Ban lãnh đạo đội bóng thậm chí ra thông báo cấm cửa một số phóng viên bản địa vì đã đăng tải nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến hậu trường Man United.

Một trong số đó là những mâu thuẫn giữa HLV Ten Hag và nhóm cầu thủ công thần như Rashford, Martial. Bộ đôi ngôi sao này bị chỉ trích là quá lười nhác, thi đấu kém nhiệt huyết.

Và quả thực, Ten Hag đã mạnh tay "trảm" cả 2 tiền đạo này trong trận đấu với Chelsea. Antony - Garnacho đảm nhiệm 2 vị trí tiền đạo cánh, hỗ trợ cho Hojlund đá trung phong.

Không còn những cầu thủ lười nhác di chuyển, Man United tấn công như vũ bão từ đầu trận đấu. 

Phút thứ 9, Antony mang về cho đội chủ nhà quả phạt đền sau khi bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa. Nhưng rồi cú đá quá hiền của Bruno Fernandes đã bị thủ thành Robert Sanchez cản phá.

Không nản lòng, Man United tiếp tục tấn công ồ ạt. 10 phút sau đó, họ có bàn mở tỉ số do công McTominay.

Từ cánh trái, bóng được đưa đến chân Maguire. Cú sút trong vòng cấm địa của trung vệ người Anh bị hậu vệ Chelsea cản được. Nhưng McTominay đã có mặt kịp thời để dứt điểm cận thành hiểm hóc.

Sau bàn thắng này, cả 2 đội tiếp tục chơi đôi công đầy kịch tính. Cả 2 đều tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Và ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Palmer đã ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea.

Từ pha đột phá trung lộ, tiền vệ 21 tuổi tung cú dứt điểm rất nhẹ nhưng hiểm hóc. Thủ thành Onana đổ người quá chậm ở tình huống này, và đành bất lực nhìn bóng lăn vào lưới.

Onana không thể cản phá cú đá cực nhẹ của Palmer - Ảnh: REUTERS

Onana không thể cản phá cú đá cực nhẹ của Palmer - Ảnh: REUTERS

Chelsea và Man City hòa nhau trong trận cầu có 8 bàn thắngĐỌC NGAY

Pha ghi bàn gây tranh cãi

Thế trận không có gì thay đổi trong hiệp 2. Man United vẫn chơi lấn lướt trên sân nhà và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng có nhiều pha phản công nguy hiểm.

Sự vô duyên của cầu thủ đôi bên khiến các cơ hội cứ lần lượt bị phung phí. Nhưng rồi đội chơi tốt hơn đã có bàn thắng ấn định tỉ số. Phút 69, McTominay một lần nữa lập công cho Man United.

Từ cánh trái, Garnacho tạt bóng tinh tế cho đồng đội băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea. Bàn thắng này gây nhiều tranh cãi bởi McTominay đã có tác động với trung vệ Colwill phía Chelsea.

Pha ghi bàn thứ 2 của Man United - Ảnh: REUTERS

Pha ghi bàn thứ 2 của Man United - Ảnh: REUTERS

Sau khi xem VAR khá kỹ, trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng của McTominay, bởi tác động anh tạo ra với Colwill là không đáng kể.

Chung cuộc, Man United thắng Chelsea 2-1 để tiếp tục bám đuổi cuộc đua top 4. Với 27 điểm, Man United tạm vượt mặt Newcastle - đội chưa đá vòng này để vươn lên vị trí thứ 6, và hiện chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Man City 3 điểm.

Chiến thắng này thậm chí còn khẳng định vị thế của HLV Ten Hag tại sân Old Trafford lúc này. Martial không được ra sân một phút nào ở trận này. Còn Rashford cũng chỉ được tung vào từ phút 84.

HLV Ten Hag đáng trách hơn OnanaHLV Ten Hag đáng trách hơn Onana

Nếu Man United không thể vượt qua vòng bảng Champions League, thủ thành Andre Onana chắc chắn bị xem là tội đồ số 1 khi mắc lỗi trong ít nhất ba trận đấu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên