Phóng to |
| Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| TBN - Pháp 1-0 |
|
TBN - Pháp 1-0 |
|
Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
|
|
|
|
|
Nhiệt độ trên sân là 24 độ C. Độ ẩm 47%. Trời mây âm u. Mặt sân khô. |
Phóng to |
Sĩ Huyên bình luận: Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo cho phép Pedro “múa bóng” trong vòng cấm địa. Trung vệ Rami thật sự hoa mắt và bất lực khi Pedro chuyển hướng tấn công. Réveillère lúng túng dùng tay và chân chèn ngã Pedro. Phạt đền và Alonso có cơ hội lập cú đúp bàn thắng trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển TBN. Nước Pháp nổi tiếng với đặc sản rượu nho. Nhưng, HLV Blanc mang đến Euro quá nhiều “quả nho” còn xanh và quá mong manh nên “dập nát” trước sự dũng mãnh của các đấu sĩ TBN.
Alonso dễ dàng đánh bại Lloris từ chấm phạt 11m. Trước đó Reveilere phạm lỗi với Pedro khi cầu thủ này có pha đi bóng đẹp mắt, vượt qua Rami.
90+1, TBN - PHÁP 2-0! ALONSO!
Sĩ Huyên bình luận:Mãi tới phút 80, HLV Blanc mới chịu rút tiền vệ phòng ngự M’Villa rời sân. Quá muộn. Bởi lẽ ra tiền vệ này phải rời sân sớm để nhường chỗ cho người có thể chơi tấn công, hòng có thể gây sức ép về phía khung thành TBN. Pháp không chỉ yếu về khả năng phối hợp tấn công mà còn cho thấy thiếu sức mạnh trong tranh chấp tay đôi hay đua tốc độ. Khỏe như Benzema mà cũng không ít lần thất bại trước hậu vệ TBN.
Phóng to |
Phóng toPhút 78, Pháp thay người lần cuối. Giroud vào sân thay M'Vila.
Phóng to |
Sĩ Huyên bình luận: Sức bền thể lực của Pháp đang bị mài mòn dữ dội khi họ thường xuyên đeo bám hay rượt đuổi đối thủ để truy cản. Trong bóng đá, đội bóng tấn công không tổn sức nhiều vì họ chủ động chuyền bóng, giữ bóng.
Đội không có bóng buộc phải di chuyển nhiều, căng thẳng đầu óc để phán đoán, nói chung là trong thế bị động hoàn toàn, đuối sức là tất nhiên.Từ phút 65 trở đi, đôi bên cùng có hai sự thay người trên hàng tấn công. Có thể, đây chính là bước ngoặt của trận đấu với việc Pháp gỡ hòa hay TBN sẽ đào sâu khoảng cách biệt.
Phút 70, Ribery nhận đường chọc khe, thoát xuống sát biên, căng ngang, Casillas ngã người bắt bóng.
Phút 69, Alba bấm bóng cho Pedro thoát xuống, căng ngang cho Torres nhưng Koscielny đã kịp lao người phá bóng.
Phóng to |
Phút 66, Rami xoài người phá bóng chịu phạt góc từ đường tạt sệt rất nguy hiểm của Alba.
Phóng toPhút 65, TBN thay người đầu tiên, Pedro vào sân thay Silva.
Phóng toPhút 65, Pháp thay người lần hai, Nasri vào sân thay Malouda.
Phóng toPhút 65, Pháp thay người đầu tiên, Menez vào sân thay Debuchy.
Sĩ Huyên bình luận:Pháp vẫn không thể tăng tốc được vào đầu hiệp nhì khi khả năng kiểm soát bóng của họ không cao, luôn bị TBN gây sức ép dữ dội mỗi khi bị mất bóng. Ribery, Malouda “mất điện” hoàn toàn, chỉ còn Benzema tích cực đột phá và cầm bóng, nhưng anh luôn phải lui về quá nửa sân để tìm bóng rồi tổ chức tấn công.
Phóng to |
Phút 61, Pháp vừa có pha tấn công trung lộ gây xáo trộn hàng thủ TBN nhưng Malouda đã quá chạm trong pha xử lý cuối cùng.
Phút 60, Từ đường tạt của Ribery bên cánh trái, Debuchy bật cao đánh đầu ở cự ly gần, bóng bay vọt xà.
Phút 58, Cướp bóng phản công, Arberloa được Fabregas tỉa bóng, băng lên bên cánh phải, căng ngang vào giữa, hậu vệ Pháp phá ra,
Phút 52, Ribery nhận đường chọc khe của Benzema nhưng anh đã không thể vượt qua Ramos.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Phóng to |
Sĩ Huyên bình luận: TBN có 324 đường chuyền trong hiệp một so với 165 của Pháp, cho thấy ĐKVĐ châu Âu nắm thế chủ động hoàn toàn và buộc đối thủ phải chơi theo ý đồ của mình. Khoảng trống giữa tiền vệ và tiền đạo của Pháp quá xa, cho nên tuyến trên ít khi được cung cấp bóng, ngay cả khi có bóng họ cũng không liên lạc được cùng nhau vì sớm bị hậu vệ ngăn cản.
Pháp gần như không tạo nên tình huống nào đáng kể bằng những pha đột phá vào vòng cấm địa TBN. Ấn tượng đôi chút chỉ là cú sút phạt trực tiếp đưa bóng vào góc cao của Cabaye, nhưng thủ môn Casillas đã đoán đúng hướng xô ra ngoài.
Hai đội ra sân nghỉ giữa hiệp.
Phút 45, Thủ môn Lloris tóm gọn pha câu bóng của Xavi từ pha đá phạt trực tiếp.
Phóng to |
Phút 38, Fabregas bấm bóng cho Iniesta thoát xuống, sút bóng trúng chân hậu vệ Pháp đi hết biên. Trong pha phạt góc tiếp theo, Pique trống trải đón đường tạt nhưng lại đánh đầu vọt xà.
Phút 36, Ribery thoát bóng tốc độ bên cánh trái, tạt vào giữa, Ramos đánh đầu phá ra.
Phút 33, Từ pha phạt góc, Casillas tóm bóng, để tuột ra trước đầu của Rami nhưng đã kịp tóm lại bóng.
Phóng toPhút 32, Cabaye sút bóng từ pha đá phạt trực tiếp, đưa bóng đi ngay góc thượng, Casillas tung người đẩy ra.
Phóng toPhút 31, Benzema đón đường chuyền dài, tâng bóng vượt qua Ramos để xâm nhập vòng cấm. Ramos buộc phải phạm lỗi ở cự ly 22m. Thẻ vàng cho Ramos.
Phút 29, Iniesta nhận đường tỉa bóng, sút ngay đưa bóng đi chéo góc, bóng bật chân hậu vệ Pháp đi hết biên ngang.
Phút 22, David Silva thoát xuống cánh phải, đi bóng lắt léo, rồi căng ngang nguy hiểm vào trung lộ, hậu vệ Pháp dễ dàng phá ra.
Sĩ Huyên bình luận: TBN đã làm rung lưới đối phương. Sau nhiều lần “khoan” thử và khá thành công bởi khoảng trống của trung vệ Rami và hậu vệ Clinchy, Iniesta tỉa bóng sệt xuống cánh trái cho Alba lao theo và tạt căng vào giữa cho Alonso đánh đầu ngược hướng lao ra cản phá của thủ môn Lloris.
Một chuỗi những sai lầm cá nhân khiến Pháp thủng lưới: Cabaye không ngăn chặn được cú đi bóng của Iniesta, Debuchi té chỏng gọng trước pha lật cánh của Alba và phía trong M’Villa không tích cực đeo theo Alonso.
Iniesta chọc khe cho Alba thoát xuống bên cánh trái, tạt bóng lố qua hàng hậu vệ Pháp cho Alonso lao xuống đánh đầu đập đất, chéo góc, tung lưới Pháp.
Phóng toPhút 19, TBN - PHÁP 1-0. ALONSO!
Sĩ Huyên bình luận:Pháp nhập cuộc chậm và thận trọng. Họ lùi quá sâu và khi chơi bóng dài vượt tuyến thì hầu hết các quả chuyền đều không chuẩn hoặc các cầu thủ tuyến trên không theo kịp. Không chắt chiu từng tình huống phản công, Pháp khó tạo ra sự đột biến. Ribery luôn được Arbeloa và Busquets chăm sóc khá chu đáo dọc theo cánh phải.
Phút 16, Benzema và Ribery vừa có pha bật tường ngắn ở cánh trái, khuấy động hàng thủ TBN. Tuy nhiên bóng vẫn chưa thể được đưa vào vòng cấm. Hậu vệ TBN ập vào phá bóng.
Phút 13, Arbeloa dâng cao đón bóng trong vòng cấm địa, vào đà sut. Bóng đi nhẹ, cắt ngang mặt khung thành và không nguy hiểm.
Sĩ Huyên bình luận: Tong 10 phút đầu tiên, đôi bên cùng chơi khá thận trọng. TBN nhỉnh hơn đôi chút khi có một cú sút xa và ba lần mang bóng vào vòng cấm địa đối phương. Trong ngần ấy thời gian, TBN có ba quả tỉa bóng lọt qua khe hở giữa trung vệ Rami và hậu vệ Clinchy. Đó chính là lời cảnh báo cho hàng thủ của Pháp trong việc bọc lót cho nhau khi khoảng trống bị lộ diện.
Phút 11, Lloris dễ dàng ôm gọn cú tạt bóng bên cánh phải của Silva.
Phút 4, Malouda cướp bóng, chọc khe trung lộ cho Benzema băng lên nhưng Ramos đã kịp xoài người phá bóng.
Trận đấu đã bắt đầu. Pháp mặc trang phục toàn trắng. TBN mặc áo đỏ quần xanh truyền thống.
Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Bồ Đào Nha ở bán kết.
Đội hình xuất phát: Không Nasri; Ces đá chính
Đúng như dự đoán của chúng tôi dựa trên dữ liệu của eurosports.com, tiền vệ tấn công Nasri không đá chính. Ông Laurent Blanc đã có một loạt sự thay đổi táo bạo: Đưa hậu vệ biên Mathieu Debuchy lên đá tiền vệ cánh trái; đưa hậu vệ Anthony Reveillere vào trấn giữ hành lang này.
Tuyến giữa có sự xuất hiện của Malouda, hợp cùng M'Vila và Cabaye để hỗ trợ cho hàng phòng ngự.
Phía Tây Ban Nha, thêm một lần nữa ông Vincente Del Bosque không xếp một tiền đạo thực thụ nào trong đội hình xuất phát. Fabregas đá cao nhất trên hàng công chứ không phải Torres.
Phóng to |
| Đồ họa TTO |
Thông tin trước trận
Chưa có nguồn tin chính thức nào loan bố, tuy nhiên, trang mạng eurosports.com đã rút tên Nasri ra khỏi đội hình xuất phát (dự kiến) của họ trong vài tiếng đồng hồ qua. Ngày hôm qua và suốt hôm nay, eurosport.com vẫn xếp Nasri ở vị trí tiền vệ tấn công.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nasri đã không còn trong sa bàn quen thuộc của họ mà thay vào đó, M'Vila được đôn lên đá thay, Diarra xuất phát ở vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc.
Thực ra, báo chí Pháp đã bắn tin Ribery và Nasri đã bỏ buổi tập trước trận đấu này. Phía Ribery có lẽ không có vấn đề gì lớn nhưng Nasri thì đã gặp chấn thương đùi ở trận cuối vòng bảng gặp Thụy Điển. Nếu thực sự không có sự phục vụ của tiền vệ tấn công này, Laurent Blanc sẽ gặp rắc rối lớn trong việc tìm kiếm thêm các giải pháp tấn công và ghi bàn.
Nhận định trước trận đấu
Dù Nasri, tuyển thủ tấn công của tuyển Pháp khẳng định chơi với Tây Ban Nha dễ hơn Ý sau khi Pháp thua trắng Thụy Điển hai bàn và chấp nhận về nhì bảng D. Nhưng khó ai tin đó là sự sắp xếp cố tình của HLV Laurent Blanc: Buông trận đấu đó để chọn Tây Ban Nha ở tứ kết!
Bởi đơn giản, Tây Ban Nha là đương kim vô địch của cả Euro lẫn World Cup. Họ có đội hình được định giá đắt nhất ở VCK lần này (mà chắc là đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại) với chất lượng cầu thủ và chiều sâu đội hình miễn bàn.
Dù thiếu hai trụ cột khi đến phó hội ở Ba Lan - Ukraine là Carles Puyol và David Villa, sự vắng mặt mà ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng của đội bóng, thì TBN vẫn còn những Xavi, Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas... những cầu thủ mà bản thân họ đều có thể tự mình giải quyết trận đấu khi tỏa sáng đúng lúc.
Pháp, sau nhiều mùa thất bát vì vấn đề nội bộ, thế hệ hậu Zidane phần nào đã tìm lại được bóng dáng của một ông lớn châu lục. Nhưng xét về đẳng cấp, ngoài Benzema và Ribery, các cầu thủ còn lại đều không thể sánh bằng những vị trí tương tự ở tuyển Tây Ban Nha. Ngay cả Nasri, ở CLB Manchester City, anh không phải là một lựa chọn đương nhiên trên hàng tiền vệ như David Silva.
Chưa kể, trong phòng thay đồ của tuyển Pháp lại đang có vấn đề khi Ben Arfa thể hiện thái độ không bằng lòng với tuyển trạch viên Laurent Blanc. Một hiện tượng không tốt tí nào trước một trận đấu lớn.
Nhà cái, giới chuyên môn đều đặt cửa thắng cho Tây Ban Nha. Liệu, The Blues có bị tổn thương để biến trận cầu này thành nơi tìm lại danh dự của mình, hay Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự thống trị châu lục và thế giới?















Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận