- Dân nhậu trình độ cao như tui chả bao giờ như thế! Uống đến xỉn lắm chỉ là khi nhìn mụ Tư béo hóa thành em chân dài để buông lời tán tỉnh, thế thôi. Còn say đến độ không biết trời đất, múa may lộn xộn, còn leo lên xe phóng tới tới là... phải rút “giấy phép nhậu”. Vì như thế sẽ gây tai nạn làm khổ bao người! Trong nhiều năm nhậu nhẹt, có bao giờ ông thấy tui “quậy” như thế không mà lại hỏi?
- Chưa thấy, nhưng đời nhậu nhẹt làm sao biết được ngày mai có quậy tưng không? Chẳng phải đã có tay cầu thủ đá banh vừa rồi phóng ôtô như điên trên đường, đến khi công an bắt lại vẫn ngồi lắc lư không tỉnh? Họ bảo tay đó nhậu xỉn.
- À, chuyện đó báo chí có nói. Mà bây giờ nhiều người vẫn không tin tay đó nhậu xỉn, mà là “say” thứ khác. Nhưng dù thế nào nội chuyện phóng xe trong tình trạng mất kiểm soát như thế cũng đủ rợn người, ớn lạnh rồi. Đi trên đường gặp phải tay lái quậy cỡ đó thì... coi như tiêu đời!
- Với những tay lái quậy như thế, dù say gì thì say, cũng phải bị xử lý thật nghiêm. Có thế các tay lái khác mới ngán chứ, nếu không người ta lại cứ say đủ thứ rồi leo lên ôm vôlăng múa lămbađa thì bà con đi đường khóc thét mất!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận