
Trần Thanh Lực tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 4-3 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Chuyến bay chở Trần Thanh Lực và các đồng đội đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h. Tuy nhiên, toàn đoàn phải mất hơn 1 giờ mới ra được đến sảnh. Tại đây, Trần Thanh Lực nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ đông đảo người hâm mộ.
Hôm 3-3 vừa qua, Thanh Lực giành chức vô địch World Cup billiards carom 3 băng Bogota sau khi đánh bại Tayfun Tasdemir tại chung kết. Trước đó tại bán kết, anh xuất sắc vượt qua tay cơ số 1 thế giới Dick Jaspers.
Chia sẻ cảm xúc khi về nước, Thanh Lực cho biết: "Đây là lần đầu tôi vô địch World Cup. Cảm giác thật sự vui mừng, sung sướng và vô cùng xúc động".
Trước đây, tay cơ sinh năm 1990 từng chia sẻ mục tiêu trong năm nay là ít nhất một lần vô địch World Cup và lọt vào top 5 thế giới. Tuy nhiên ngay ở giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm, anh đã làm được cả hai điều này.
Do đó trước câu hỏi về mục tiêu tiếp theo, Thanh Lực chia sẻ: "Bây giờ tôi có ước mơ vào được top 3 thế giới, thậm chí nếu được sẽ là vị trí số 1".

Trần Thanh Lực với danh hiệu World Cup Bogota - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về khoảnh khắc căng thẳng nhất tại World Cup vừa qua.
Thanh Lực trả lời: "Thật sự giây phút khiến tôi lo lắng nhất là ở trận bán kết gặp Dick Jaspers, tay cơ số 1 thế giới. Đó là khoảnh khắc gần cuối trận, tôi thấy ông ấy có những đường cơ chắc tay, ghi điểm liên tục. Đến lượt mình thì tôi đã may mắn khi xử lý chính xác và ghi điểm đúng lúc. Từ đó tôi ghi một series 8 điểm để giành chiến thắng".
Cũng theo lời Thanh Lực thì tâm lý thi đấu của anh trong trận chung kết với Tayfun Tasdemir không nặng nề bằng trận bán kết. "Bước vào chung kết thì tôi có hơi căng thẳng thôi nhưng không quá nặng nề. Có lẽ vì đã vượt qua được bán kết trước một cơ thủ mạnh như Jaspers rồi nên mình không cảm thấy quá run.
Trước đây mình từng vào chung kết và thất bại cũng nhiều nên cũng quen rồi. Lúc đó tôi tự trấn an rằng nếu không vô địch được thì cũng là do không có duyên".

Ông Lý Kim Luân - trưởng bộ môn billiards TP.HCM - trao thưởng "nóng" cho Trần Thanh Lực - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Năm ngoái, Trần Thanh Lực gây bất ngờ khi về nhì Giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới dù không được đánh giá cao. Giờ đây mục tiêu tiếp theo của anh là ít nhất giữ được vị trí này.
Cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trần Thanh Lực nhận thưởng "nóng" 10 triệu đồng từ bộ môn billiards TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận