Rap là thể loại nhạc gần gũi với cuộc sống bình dị đời thường, cách hát rap cũng như cách người ta nói chuyện với nhau hằng ngày về nhiều điều, trong đó có tình yêu. Tau thích mi là một bài hát “lạ” từ ngay cái tên, bởi nó được diễn đạt bằng ngôn ngữ quen thuộc của người Huế. Ca khúc cũng viết về tình yêu, lời tỏ tình chân thành của một chàng trai với cô gái nhưng khi nghe lại có gì đó rất riêng: Tau thích mi nhưng tau không hề dám nói ra/ Có lẽ ngại, có lẽ dị hoặc không có lý do gì cả/... Tau biết mi không cho nhưng tau thích như rứa đó...
Chính ngôn ngữ mang màu sắc địa phương, ca từ gần gũi với tâm lý giới trẻ và cách phát âm không cần sự “chỉnh sửa” để theo “mẫu số chung” đã tạo nên sức hút cho ca khúc này (đến chiều 11-5 đã có trên 51.000 lượt nghe trên YouTube).
Khi nghe Tau thích mi, khán giả dễ cảm thấy được sự trân trọng chính giọng nói của mình thông qua sự tự tin của giọng hát người thể hiện. Không chỉ ở Hà Nội hay TP.HCM mà ngay tại miền Trung, nhiều bạn trẻ đã sáng tác ra những ca khúc rap dễ thương cho mình. Và Tau thích mi có thể được coi là sự sáng tạo riêng của rap “miền Trung”.
Âm nhạc không có ranh giới về ngôn ngữ và càng không có sự phân biệt phải thể hiện bằng giọng nói như thế nào, nó là sự sáng tạo dựa trên cảm xúc và cả sự rung động đẹp đẽ của trái tim yêu âm nhạc.
__________
(*) Theo báo Sinh Viên VN, video ca nhạc này vốn là bài tập học kỳ của nhóm sinh viên Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh Hà Nội. Nguyễn Bảo Anh (sinh viên năm 2, diễn viên chính trong clip) cho biết tác giả bài rap này là Nguyễn Nhân Ái (biệt danh là Lil Pig), một học sinh 18 tuổi, mắc bệnh xương thủy tinh, đang học lớp 11 ở Huế. Nhân Ái sáng tác bài rap để tặng cô bạn cùng lớp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận