23/01/2014 08:46 GMT+7

Tàu bè mà biết nói năng...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghĩ cũng lạ nhỉ, chiếc tàu cánh ngầm mới kiểm định xong, thế mà chỉ vài ngày sau bốc cháy là sao?

- Có gì lạ đâu. Ông cứ thử ra đường mà xem, xe nào cũng có giấy kiểm định để đàng hoàng ngay tấm kính trước đầu xe, thế mà sau đuôi xe khói phun đen kịt. Hay trên đường cao tốc, khi chạy với tốc độ cao, nhiều xe bị nổ vỏ vì không chịu nổi ma sát, và rất nhiều người khẳng định là do vỏ dỏm, vỏ tái chế. Thế nhưng xe nào cũng có giấy chứng nhận đã kiểm định. Tương tự như thế, ai cũng nói mấy chiếc tàu cánh ngầm toàn là những ông già hết đát nhưng cũng đều được phép lưu thông.

- Thế nghĩa là sao?

- Ông hỏi tui thì tui biết hỏi ai? Nhưng tui có một phát hiện như thế này: Nghề làm thầy địa lý với nghề kiểm định có bà con thân thích với nhau...

- Tui nhớ ca dao tục ngữ có câu “hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng không còn”. Thầy địa lý chuyên đi xem thế đất để chôn cất, xây nhà cửa; dính dáng gì tới nghề kiểm định mà bảo là bà con với nhau?

- Hề hề, thế này nhé: Tàu bè xe cộ mà biết nói năng, thì thầy kiểm định hàm răng không còn!

- Ôi, nếu thế thì biết đến khi nào mới rõ trắng đen, vì hòn đất, tàu bè xe cộ làm sao biết nói?

- Thì thế, nên mấy thầy mới sống phây phây.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên