19/10/2012 05:15 GMT+7

"Tắt đài" vì bị vợ... "xóc hông"

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Một lần có mặt bạn bè, tôi nói đùa “ông xã hơi bị dở chuyện vợ chồng”. Sau đó ông xã không...“khởi động” được. Đi khám, không có bệnh gì. Tôi rất hối hận vì nghĩ anh ấy sốc.

V.Thy (Vĩnh Long)

- Bụng dạ đàn ông lắm khi mong manh dễ vỡ, đặc biệt với chuyện trên giường, ngặt nghèo càng ngặt nghèo hơn nếu người “ném đá” lại là kẻ đầu ấp tay gối. Việc ông đang vui bỗng sa sầm vì bị vợ “xóc hông” là có thể, tất nhiên loại trừ trường hợp ông cố tình làm thinh vì giận.

Cái may chỉ có khoản cương “tắt đài”, còn ham muốn thì khả năng lay tỉnh khá cao. Đây là tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng liều “đính chính” chia nhỏ và kiên trì của nhà phê bình. Đừng quên tăng cường liệu pháp “kích thích” tại chỗ. Với kiểu “tắt nguồn” này của mấy ông phải kích lại IC trọn bộ thiết bị đầu cuối mới ăn.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên