Đây là món quà từ thiện trị giá cao vào trước lễ kỷ niệm hai năm ngày thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật.
Phóng to |
| Sóng thần tàn phá một cảng biển ở Nhật - Ảnh: MSN |
Ông Kunio Sunow, chủ tịch công ty, cho biết vô cùng choáng váng khi mở hộp quà. “Bởi vì nó dán nhãn “hàng hóa linh tinh” nên tôi cứ thế mà mở hộp. Lúc đó tôi nghĩ đây là một quyển sách hoặc cái gì đó tương tự vì nó nặng. Đến khi nhìn thấy miếng vàng 24K tôi mới tin đó là sự thật. Thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi vẫn chưa bị lãng quên”.
Trước đây, truyền thông Nhật từng đưa tin một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Ishinomaki đã nhận được 2kg vàng. Một tổ chức khác cũng nhận được món quà nặc danh với hơn 1kg vàng.
Thảm họa ngày 11-3-2011 đã khiến 19.000 người dân Nhật, trong đó có 3.000 người dân thành phố Ishinomaki, thiệt mạng.
(Theo AFP)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận