25/08/2020 17:25 GMT+7

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Buổi trưa ở xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi tiếng trống tang giục liên hồi. Ba đứa trẻ vừa đuối nước chiều qua có nhà ở cạnh nhau, xóm làng chia nhau ghé từng nhà viếng tang, động viên gia chủ vượt qua khó khăn.

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 1.

Ông Thương mang trong mình trọng bệnh vừa từ TP.HCM về gào khóc bên thi thể con trai xấu số - Ảnh: TRẦN MAI

Ba gia đình cháu Nguyễn Thành Đạt, Lê Quang Thạch và Đặng Minh Nhật đều có hoàn cảnh éo le, nghèo khó, bệnh tật.

Chạy tiền cứu con

Ông Nguyễn Cu Ba - cha cháu Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi) - ngồi hướng ánh mắt vô hồn về phía sông Trà Khúc. Chiều qua ông Ba đang hái ớt thuê thì nghe loa phát thanh của xóm thông báo ở cầu Cổ Lũy có các cháu nhỏ đuối nước. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Ba ném bao ớt giữa đồng lao về hướng sông.

Cắt đồng chạy ra sông, ông Ba khựng lại khi bà Giáp Thị Hải - mẹ Đạt - chạy hướng ngược lại nước mắt ngắn dài nói với chồng: "Mọi người vớt được thằng Đạt rồi, về lo tiền mang lên bệnh viện".

Lúc ấy, ông Ba bà Hải trong túi chỉ có 300.000 đồng, chạy vạy quanh xóm, người cho mượn 500.000 đồng, người cho mượn 1 triệu.  Góp lại được hơn 3 triệu đồng, ông Ba mượn xe máy lên bệnh viện cứu con thì người thân điện thoại về báo Đạt không qua khỏi.

Hai vợ chồng khóc nức nở, bà Hải trách mình nghèo khó không lo cho con đủ đầy nên mới ra cớ sự này. Từ ngày nghỉ hè, chiều nào Đạt cũng đi dọc sông kiếm vài con ốc, để ăn hoặc để bán, phụ ba mẹ vài đồng.

"Mấy bữa nay nó nói với tui sẽ lượm ốc kiếm tiền mua vở cho nó và em gái chuẩn bị vào năm học mới. Ai mà có ngờ oan nghiệt vầy", bà Hải nghẹn giọng.

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Ba vô hồn trước nỗi đau bất ngờ ập đến - Ảnh: TRẦN MAI

Cú sốc của người cha ung thư

Phía sau nhà ông Ba, hàng xóm cũng đang lo tang lễ cho cháu Lê Quang Thạch (12 tuổi). Bà Đỗ Thị Tuyết - mẹ Thạch - xỉu lên ngất xuống từ hôm qua lúc hay tin mất con. Ông Lê Văn Thương - cha Thạch - chiều qua vẫn ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM xét nghiệm khối u ác tính ở phổi và phế quản.

Đúng ra trưa hôm nay ông sẽ nhận kết quả và được bác sĩ chẩn đoán lần cuối về khối u mà cả Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Chợ Rẫy đều chẩn đoán là ác tính. Nhưng đêm qua ông Thương đã phải về chịu tang con.

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 3.

Căn nhà chắp vá 10 năm chưa xong và giờ thêm nỗi đau mất con, ông Thương thì mang trong mình khối u ác tính - Ảnh: TRẦN MAI

Qụy ngã trước thi thể con trai trên chiếc chõng tre, ông Thương nghẹn ngào: "Từ khi biết bệnh, tôi sợ mình chết thì không ai lo cho con. Ai mà ngờ giờ thằng Thạch lại đi trước tôi, ông trời sao không để tôi chết thay. Con ơi...".

Hàng xóm kể ông Thương vốn sức khỏe yếu, 40 tuổi mới lập gia đình, nghề chính là làm nông, mùa nhàn rỗi thì làm thợ hồ kiếm thêm. 10 năm qua bệnh tật kéo sức khỏe ông yếu đi nhanh chóng.

Thương vợ con không có căn nhà che nắng mưa, ông Thương gắng gượng tự xây nhà. 10 năm ròng rã, đến giờ căn nhà vẫn chưa hoàn thành, vôi vữa chắp vá từ tường đến trần nhà. Phát hiện khối u ác tính, ông càng không nhắc lại chuyện tiếp tục làm nhà nữa.

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 4.

Xóm nghèo hứng chịu đại tang bất ngờ - Ảnh: TRẦN MAI

Giấc mơ tan vỡ

Ông Lê Văn Dũng - hàng xóm, người chiều qua lặn xuống hố nước giữa sông Trà Khúc tìm ba đứa trẻ trong xóm - lòng trĩu nặng chia sẻ: "Hố nước đó là của mấy người khai thác cát để lại, đã bẻ gãy ba mụt măng mới nhú. Nếu không có hố nước rộng chừng 10m2 ấy, sẽ chẳng có cảnh điêu tàn này".

Ông Đặng Minh Vương - cha cháu Đặng Minh Nhật - ngồi bên quan tài con, mếu máo kể Nhật học giỏi nhất nhì xóm, năm nào cũng nhận giấy khen. Trước buổi chiều định mệnh mấy ngày, Nhật còn nói ba mua sách vở chuẩn bị vào năm học mới. 

"Sách vở ba mua rồi sao giờ đành bỏ con ơi", ông Vương khóc...

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 5.

Ông Vương nghẹn ngào trước di ảnh con - Ảnh: TRẦN MAI

Hôm con mất, ông Vương vẫn còn đang ở công trường làm thợ hồ, dự tính cuối tháng lãnh lương sẽ kịp có tiền lo học phí cho con bước vào năm học mới. Bao nhiêu cực khổ của đời mình ông Vương hi vọng thế hệ con ông sẽ xóa bỏ. 

"Có lần anh em thằng Nhật nói với nhau đứa nào không lo học sẽ cầm cái bay của ba. Tôi nghe mà mừng, giờ tan vỡ hết rồi", người cha đau xót nói.

Ông Võ Minh Chính, chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết cả ba gia đình đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Xã vừa trích quỹ người nghèo hỗ trợ gia đình lo mai táng cho ba cháu nhỏ.

Tang thương xóm nghèo nơi có 3 em nhỏ chết đuối - Ảnh 6.

Khu vực cầu Cổ Lũy nơi ba em nhỏ đuối nước - Ảnh: TRẦN MAI

Tìm được thi thể một cháu bé đuối nước tại Vân Đồn Tìm được thi thể một cháu bé đuối nước tại Vân Đồn

TTO - Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và đang tiếp tục tìm kiếm cháu còn lại.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên