
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và Tăng Thanh Hà tại triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” - Ảnh: H.VY
Trưa 12-9, không gian Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sôi nổi hơn thường lệ khi đông đảo nghệ sĩ, giới thời trang và công chúng đến tham dự triển lãm cá nhân đầu tay Những mùa hoa trong ký ức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Triển lãm giới thiệu 45 bức tranh đa màu sắc được anh thực hiện trong khoảng hai năm, đánh dấu lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường giới thiệu trọn vẹn hành trình hội họa của mình.
Giữa không gian triển lãm, sự xuất hiện của diễn viên Tăng Thanh Hà, bạn thân và cũng là "nàng thơ" lâu năm của nhà thiết kế, thu hút nhiều chú ý. Dù liên tục được khán giả nhận ra và chào hỏi, cô vẫn dành thời gian đi hết các phòng tranh để thưởng thức tác phẩm yêu thích.

Tăng Thanh Hà dành thời gian thưởng lãm tranh của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: H.VY
Hồn nhiên, rực rỡ, tự do và phóng khoáng
Ấn tượng đầu tiên khi đến với triển lãm Những mùa hoa trong ký ức của Đỗ Mạnh Cường chính là màu sắc. Những gam màu mạnh, tương phản và dày đặc phủ lên hoa lá, cỏ cây, mặt hồ… tạo nên một không gian vừa lộng lẫy vừa giàu năng lượng.
Vốn yêu hoa và từng sở hữu nhiều thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, với ca sĩ Đoan Trang, đây là một thế giới màu sắc đặc biệt phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.
"Vì là nhà thiết kế nên cách chơi màu, cách phối các màu sắc của Đỗ Mạnh Cường rất ấn tượng và đậm chất riêng", Đoan Trang chia sẻ. Cô cũng thán phục sự công phu, chỉn chu của triển lãm và đặc biệt trân trọng sự bền bỉ của Đỗ Mạnh Cường suốt nhiều năm với nghệ thuật.

Ca sĩ Đoan Trang ấn tượng với thế giới màu sắc rực rỡ trong tranh Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: H.VY
Ở góc nhìn chuyên môn, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, người từng gặp Đỗ Mạnh Cường từ những năm anh 20 tuổi sang Paris học thời trang, nhìn thấy trong triển lãm sự hồn nhiên, tự do, phóng khoáng và rực rỡ.
Theo ông, tranh của Đỗ Mạnh Cường không bị ràng buộc bởi những yêu cầu hàn lâm nên dễ ngắm, dễ cảm. Tranh có những điểm chịu ảnh hưởng từ Trần Lưu Hậu, họa sĩ mà Đỗ Mạnh Cường rất yêu thích, bên cạnh đó là những dấu ấn rõ nét của một người hoạt động lâu năm trong ngành thời trang.
"Tranh là người", Ngô Kim Khôi nhận xét chính sự tự nhiên, đam mê và không quá câu nệ học thuật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho những tác phẩm đầu tay này.
Ông cũng cho rằng sự trở lại với hội họa của Đỗ Mạnh Cường là một tín hiệu đáng mừng, khi sức ảnh hưởng của anh trong giới thời trang và công chúng yêu cái đẹp có thể góp thêm động lực cho thị trường tranh. Hầu hết tranh của Đỗ Mạnh Cường cũng đã được giới sưu tập "dán nơ" ngay sau khi khai mạc.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi tại triển lãm của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: H.VY
Khi nhà thiết kế trở về với giấc mơ hội họa
Với Đỗ Mạnh Cường, hội họa không phải cuộc dạo chơi mà là đam mê đã xuất hiện từ rất sớm. Trước khi đến với thời trang, Đỗ Mạnh Cường từng học ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Sau đó anh sang Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang của Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, từng có cơ hội thực tập tại Dior trước khi trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp riêng.
Những năm sống tại Paris, những lần ghé bảo tàng và phòng triển lãm đã mở ra cho anh một thế giới nghệ thuật rộng lớn. Hội họa từng hiện diện trong ước mơ nghề nghiệp, nhưng cuối cùng anh chọn thời trang để bắt đầu. Và đến hiện tại, khi sự nghiệp đã ổn định, anh muốn dành nhiều thời gian hơn để được vẽ.
"Cường không dám nhận mình là họa sĩ, mình chỉ là một nhà thiết kế thời trang mong muốn được vẽ", Đỗ Mạnh Cường bộc bạch. "Khi vẽ, mình thực sự cảm thấy được là chính mình và rất tự do."

Đỗ Mạnh Cường bên bức tranh hoa yêu thích tại triển lãm - Ảnh: H.VY
Hoa cỏ vốn là hình ảnh quen thuộc trong thế giới thẩm mỹ của Đỗ Mạnh Cường. Nhưng trên mặt tranh, hoa không còn được tổ chức theo phom dáng như thời trang mà được giải phóng bằng những lớp màu tương phản, những nét cọ mạnh và bố cục đôi khi dày đặc.
Cảnh vật, chi tiết trong tranh không còn mang tính tả thật mà trở thành nơi để Đỗ Mạnh Cường thử nghiệm màu sắc, đường nét và những cảm xúc riêng. Vì với anh, mỗi bức tranh là một dấu vết của cảm xúc, ký ức và những khoảnh khắc được giữ lại bằng màu sắc.
Vì vậy, Những mùa hoa trong ký ức trở thành cuộc gặp gỡ giữa hai hành trình nghệ thuật vốn đã song hành từ lâu trong Đỗ Mạnh Cường: thời trang để thỏa sức với tổ chức hình khối và màu sắc, còn hội họa mở ra khoảng không để anh tự do hơn với chính mình.
Một số hình ảnh tại triển lãm Những mùa hoa trong ký ức:

Người mẫu Tuyết Lan ngắm tranh "Bên hồ liễu đỏ"

"Nàng Mơ" Lê Minh Trà My bên tranh "Khu vườn"

Shark Thái Vân Linh lặng ngắm "Vườn hoa cúc"

Triển lãm thu hút nhiều nghệ sĩ, giới người mẫu và thời trang đến thưởng lãm

Những lớp màu dày, đường cọ mạnh tạo nên thế giới hoa đầy năng lượng của Đỗ Mạnh Cường

Hầu hết tranh đã được sưu tập ngay trong ngày ra mắt

Triển lãm diễn ra đến hết 20-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM
Hoa hậu, ca sĩ nói gì về triển lãm tranh đầu tiên của Đỗ Mạnh Cường - Video: HOÀI PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận