21/11/2012 06:55 GMT+7

Tận tụy vì bệnh nhân nghèo

KIM ANH
KIM ANH

TT - Bà con nghèo ở phường Tân Thuận Đông (Q.7, TP.HCM) thường được chăm sóc sức khỏe bởi những thầy thuốc tình nguyện trong CLB thầy thuốc.

kwA3isae.jpgPhóng to
Bác sĩ Vũ Kim Ban khám bệnh cho cụ Huỳnh Thị BảyẢnh: K.ANH

CLB thầy thuốc đã đặt “tổng hành dinh” và tủ thuốc tình thương cho người nghèo ngay tại trạm y tế phường. Cách làm này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM khen thưởng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Gặp cụ bà Huỳnh Thị Bảy 85 tuổi đến phòng khám, cụ móm mém cười:“Tôi không có bảo hiểm y tế. Khi bệnh thì đã có mấy bác sĩ tình nguyện ở phường khám và cho thuốc. Tôi cảm ơn mấy ông bác sĩ này quá chừng”. Cụ Bảy chỉ là một trong nhiều trường hợp bà con khó khăn trên địa bàn phường tìm đến CLB thầy thuốc mỗi khi trái gió trở trời. Trên địa bàn phường có Khu chế xuất Tân Thuận, nhiều công nhân ở các khu trọ gần đấy cũng được ưu tiên khám bệnh và nhận thuốc từ tủ thuốc tình thương này.

CLB thầy thuốc của phường Tân Thuận Đông ra đời giữa năm 2011 với 21 thành viên là những bác sĩ, y sĩ, dược sĩ có tấm lòng thiện nguyện. Họ thường xuyên tổ chức các đợt xuống tận khu phố để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. “Nếu chỉ khám vào những đợt tập trung dường như chưa ổn, vì người bệnh đâu có đợi lịch khám của CLB. Chúng tôi nghĩ phải có tủ thuốc và người trực khám cho bệnh nhân bất kỳ khi nào họ bị bệnh” - bác sĩ Vũ Kim Ban, chủ nhiệm CLB thầy thuốc, cho biết.

Được sự ủng hộ của các nhà thuốc trên địa bàn phường nên tủ thuốc với hơn 60 loại thuốc thông dụng đã được đặt tại trạm y tế phường. Tủ thuốc thường xuyên được tiếp thuốc để đủ cấp cho người nghèo. Các thầy thuốc trong CLB phân công nhau lịch trực để ngày nào cũng có người khám cho bệnh nhân.

“Những bác sĩ trẻ còn đang làm tại các bệnh viện thì dành ngày nghỉ tham gia. Một số bác sĩ đã về hưu thường chia nhau trực ở phòng khám để giúp bà con” - bác sĩ Ban chia sẻ.

Đến nay CLB thầy thuốc của phường đã khám cho gần 500 lượt người nghèo với số thuốc tặng miễn phí trị giá khoảng 60 triệu đồng. “Có tủ thuốc này người nghèo được nhờ, và chúng tôi cũng thấy mình kịp thời giúp bệnh nhân, niềm vui được nhân lên. Nếu ở những nơi còn khó khăn đều có tủ thuốc tình thương thì sẽ giúp được nhiều cho bà con lắm” - bác sĩ Ban mong mỏi.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên