11/11/2019 05:51 GMT+7

Tàn nhẫn như VAR, tàn nhẫn như Liverpool

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – HLV Pep Guardiola có lý do để bất mãn với trọng tài khi Man City thua 1-3 trước Liverpool. Nhưng người hâm mộ Giải ngoại hạng Anh nên dành sự thán phục cho Liverpool – đội bóng gần như chắc chắn sẽ là nhà vô địch

Tàn nhẫn như VAR, tàn nhẫn như Liverpool - Ảnh 1.

HLV Guardiola bắt tay các trọng tài sau trận, đồng thời dành cho họ những cử chỉ mang tính mỉa mai. Ảnh: AFP

90 phút trên sân Anfield rạng sáng nay, hay thậm chí là cả mùa giải này được quyết định bởi một khoảnh khắc tàn nhẫn ở phút thứ 6. Từ pha đột phá của Bernardo Silva, bóng bật tay Alexander-Arnold trong vòng cấm địa rồi văng ra trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Man City.

Và liền ngay sau đó, các cầu thủ Liverpool dốc bóng phản công, được kết thúc bằng cú sút cực mạnh mở tỷ số của Fabinho. VAR tất nhiên phải vào cuộc. Nếu bóng được xác định thực sự chạm tay Arnold, Liverpool vừa mất bàn thắng, Man City vừa có phạt đền. Một quyết định mang tính đảo ngược trận đấu!

Bóng chạm tay Arnold là điều CĐV nào xem qua TV cũng có thể thấy rõ. Nhưng rồi khi xem lại pha chiếu chậm ở một góc quay phù hợp, người ta lại phát hiện hóa ra trước khi bay đến Arnold, bóng lại… bật tay Silva trước. Và phạt đền là không thể. Nhưng xét cho đúng luật, đó phải là một tình huống đá phạt lên cho Liverpool, tức cũng chẳng có pha phản công thành bàn nào diễn ra ngay sau đó.

Khi các quan chức FIFA trình làng VAR đến cộng đồng bóng đá, liệu họ có ngờ đến vô số tình huống, hoàn cảnh tranh cãi phức tạp mà công nghệ này dẫn đến? Có lẽ là không. Trong trận đấu rạng sáng nay, VAR đã cứu cho Liverpool khỏi mang tiếng oan, nhưng đồng thời cũng không cứu Man City khỏi một bàn thua mà họ không đáng phải nhận.

Chúng ta có thể tiếc cho Man City xoay quanh những tình huống gây tranh cãi (Arnold còn một pha chạm tay nữa trong hiệp 2) ở trận này, nhưng không thể nào không khen ngợi Liverpool. May mắn là có, nhưng các học trò của HLV Jurgen Klopp hoàn toàn chủ động trong chiến thắng của họ.

Nếu có một ví dụ điển hình nào cho những tình huống dàn xếp phản công của bóng đá hiện đại, thì Liverpool ở trận này là tiêu biểu. Cầu thủ Man City mất tập trung? Phản công, ghi bàn. Hậu vệ Man City lùi về không kịp? Phản công, ghi bàn.

Cả 3 bàn thắng, và rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của Liverpool ở trận này được triển khai mà không cần đến đường chuyền thứ 4. Liverpool lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ với những sơ sẩy của đối thủ. 

Họ có sự chính xác tuyệt đối trong hầu như mọi pha dàn xếp tấn công. Man City dù cũng chơi rất hay, nhưng cần phải thừa nhận họ không đạt đến trình độ cứ lên bóng là nguy hiểm.

Sân cỏ bóng đá vốn đã là một cuộc chơi phức tạp và đầy tranh cãi, VAR dường như chỉ mang thêm tính tàn nhẫn vào đó. Và trong cuộc chơi đó, đội bóng lạnh lùng hơn, thực dụng hơn giành chiến thắng là hợp lý.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên