29/05/2011 16:29 GMT+7

Tan nát quần vợt Mỹ tại Paris hoa lệ

NGỌC ĐIỆP (theo AP, ESPN)
NGỌC ĐIỆP (theo AP, ESPN)

TTO - Người Mỹ mang đến Roland Garros năm nay cả thảy 18 tay vợt tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Nhưng chỉ sau tuần lễ thi đấu đầu tiên của giải Grand Slam, người ta không còn nhìn thấy tay vợt Mỹ nào còn chinh chiến trên mặt sân đỏ của nước Pháp.

uaTlwSP1.jpgPhóng to
Sau khi kết thúc vòng 3 Roland Garros 2011, quần vợt Mỹ không còn một đại diện nào - Ảnh: Getty Images

Thủ đô Paris hoa lệ hiếm khi là vùng đất trải đầy hoa hồng với quần vợt Mỹ những năm gần đây. Trong 6 năm qua, mới chỉ có chị em nhà Williams còn trụ lại sau khi 7 ngày thi đấu đầu tiên của giải Roland Garros kết thúc, trong đó Serena có ba lần, còn Venus một lần. Ở nhánh thi đấu dành cho nam, Andy Roddick và Robby Ginepri từng 3 lần “sống sót” sau ngày thứ bảy của giải Grand Slam danh giá thứ hai trong năm.

Nhưng ở Roland Garros 2011, những tên tuổi hàng đầu của quần vợt Mỹ kể trên đều không tham dự giải vì chấn thương hay lý do khác. Ngay lập tức, những tay vợt còn lại sớm bị hạ knock-out.

Hôm qua (28-5), khán giả lần lượt phải chứng kiến những tiếng thét của quần vợt Mỹ trên đất Paris. Lần lượt Vania King ở nội dung đơn nữ và Mardy Fish của nam trở thành những người Mỹ cuối cùng bị loại khỏi giải ngay từ vòng 3. Trong khi Vania King không đủ đẳng cấp để so tài với Petra Kvitova và phải lãnh thất bại chóng vánh sau hai séc (2-6, 2-6), thì Mardy Fish bị tay vợt nước chủ nhà Gilles Simon đè bẹp với tỷ số 0-3 (3-6, 4-6, 2-6).

Trên AP, hạt giống số 10 Mardy Fish thốt lên: “Chưa bao giờ quần vợt Mỹ tan nác đến thế khi sạch bóng chỉ sau vòng 3. Có lẽ lúc này chúng tôi nên nghĩ đến mặt sân cỏ ở giải Wimbledon”. Được biết, mới chỉ một lần trước kỷ nguyên Mở (tính từ năm 1968) vòng 1/16 ở một kỳ Grand Slam không còn sự hiện hiện của một tay vợt nam và nữ nào của Mỹ.

Ngoài ra, Roland Garros 2011 cũng trở thành giải Grand Slam thứ 30 liên tiếp, sau lần đăng quang giải Mỹ mở rộng 2003 của Andy Roddick, chức vô địch nội dung đơn nam không được khắc tên một đại diện đến từ Mỹ.

Lý giải về thất bại này, Mardy Fish thừa nhận đã thi đấu không thành công nhưng sớm biện minh cho việc thiếu vắng những tên tuổi như chị em nhà Williams và Andy Roddick. “Chúng tôi đến với giải mà không có ba cái tên “số má” trong làng quần vợt.

Các tay vợt khác sẽ có thêm động lực thi đấu nếu họ (chị em Williams, Andy Roddick) thi đấu tại đây”, hãng tin AP dẫn lời Mardy Fish.

NGỌC ĐIỆP (theo AP, ESPN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên