Đã sang thu rồi, và cũng là mùa tựu trường cuối của nó? Mùa tựu trường cuối cùng của nó với tư cách là một cô học trò, điệu đà trong chiếc áo dài trắng, để mỗi tuần hai buổi bắt buộc mình phải dịu dàng, thướt tha hơn. Vì đâu thể mặc áo dài mà chơi rượt bắt hay tung chưởng “chéo, chéo” với thằng bạn tối ngày trêu chọc mình. Mùa tựu trường cuối, nó chuẩn bị cặp sách mới, sách vở mới. Áp mặt vào trang vở trắng, nó ngửi mùi thơm của trang giấy, mùi tinh khôi của tuổi học trò.
Bây giờ nó sắp trở thành cô học trò lớp 12, lớp mà mọi người hay gọi đùa là “già làng”. Mới ngày nào nó chập chững bước vào ngôi trường cấp III với biết bao thứ mới: bạn bè mới, thầy cô mới... và cả cách học mới. Nó bị khớp với nhịp độ nơi này rồi lại ghét cay ghét đắng ông thầy Đoàn trường khó chịu, với cặp kính dày cộm. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, nó lại trở thành bí thư lớp và làm việc chung với thầy rồi từ đó trở thành đứa học trò ruột mà thầy vô cùng quý mến. Lúc đó nó mới thấy thầy dễ thương và cũng thân thiện vô cùng.
Đã là cuối cấp nên đối với nó tất cả dường như gấp gáp hơn. Học gấp hơn, suy nghĩ gấp hơn và tận hưởng cũng gấp hơn. Nó sợ chỉ cần dừng lại một phút một giây thì mọi thứ sẽ vụt mất: tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp, và cả tương lai mà nó đã vẽ trong đầu bấy lâu nay. Nó chuẩn bị kỹ càng với cuộc thi đầy cam go. Ai cũng bảo nó chọn lựa một con đường quá gập ghềnh. Đi khối C và lại là sư phạm. Khối C thất thế giữa thời buổi kinh tế đang ngày một quay cuồng, sư phạm nghèo với mức lương ít ỏi, và cũng chưa chắc sau khi ra trường đã có việc làm. Nhưng nếu như ai cũng nghĩ như họ rồi ai sẽ là những người cô người thầy để đưa họ đến với ước mơ? Ai dạy dỗ họ để họ có kiến thức làm giàu? Nó không cần nghe ai nói gì, nó sẽ đi theo con đường mà nó lựa chọn. Và nó sẽ sống trọn vẹn với năm học cuối cùng của thời học sinh.
Chào mùa thu. Chào năm học mới!
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận