Tầm thường và phi thường

HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG

TT - Đêm Warsaw huyền ảo, một đội tuyển Hi Lạp tưởng như rất “tầm thường” đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi vượt qua Nga để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trước đó, thật khó để tin rằng Hi Lạp có thể thắng Nga và tiến xa tại VCK Euro lần này, bởi trong tay HLV Fernando Santos hầu như không có ai được xem là ngôi sao sáng giá có thể tạo đột biến. Trong khi đội tuyển Nga đang thể hiện phong độ ấn tượng và từng thắng Hi Lạp tới 9 trong 11 lần gặp nhau ở quá khứ.

Lối chơi của Hi Lạp cũng có thể xem là tầm thường khi không có gì đặc biệt, không thêu hoa dệt gấm. Họ chọn lối đá phòng ngự phản công khô khan để tìm kiếm chiến thắng. Khi đăng quang tại Euro 2004, không ít người cho rằng Hi Lạp đã giết chết bóng đá đẹp để đưa thứ bóng đá xấu xí lên ngôi. Nhưng lối chơi bị xem là tiêu cực, là tầm thường đó đã giúp họ làm được điều kỳ diệu là quật ngã đối thủ mạnh đến từ Đông Âu.

Tầm thường trong lối chơi nhưng ý chí chiến đấu của Hi Lạp là rất phi thường. Họ phòng ngự chắc chắn và đẩy lùi nhiều pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Từ vị trí cuối bảng sau hai lượt trận đầu tiên, giờ đây Hi Lạp là một trong tám đội mạnh nhất và đầy hi vọng lặp lại chiến tích lịch sử của năm 2004.

Giờ thì nhiều CĐV của Hi Lạp sẽ phải ăn uống tạm bợ qua ngày để tiếp tục bám trụ ở lại cổ vũ cho đội nhà, do họ không ngờ Hi Lạp có thể tiến xa như thế nên không chuẩn bị được nhiều tiền. Có thể sống kham khổ để sát cánh cùng đội bóng vượt qua những chướng ngại khó khăn, tình yêu bóng đá của các CĐV Hi Lạp cũng thật phi thường.

Giờ đây chẳng còn ai bảo Hi Lạp là tầm thường nữa.

HÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất