Tâm sự Thành Long

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

ATX - Chinese zodiac (12 con giáp) vừa ra rạp cuối năm được Thành Long tuyên bố là phim hành động cuối cùng của mình. Ở tuổi 58, ông ngổn ngang tâm sự khi nhận ra mình không còn trẻ nữa và đang tích cực tìm kiếm tài năng trẻ để thay thế mình trở thành biểu tượng mới của phim hành động Trung Hoa.

Ðóng phim hành động: Vừa sợ, vừa bị mê hoặc

Thành Long đang trên trường quay của 12 con giáp. Ông thực hiện cảnh quay nhảy qua một khung ảnh treo giữa trần nhà nhưng một sự cố đã xảy ra. Ông rơi xuống sàn và chấn thương ở thắt lưng. Cả đoàn làm phim sốc điếng người. Khi mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, ông đã lên tiếng: "Tôi chưa chết đâu. Ðừng im lặng đáng sợ như vậy!".

Ông từ từ đứng dậy và đi về góc phòng, máu rỉ ra từ thắt lưng. Thành Long hồi phục nhanh sau đó, nhưng tai nạn khiến ông nghĩ: "Tôi tự nhủ không phải lúc nào cũng may mắn như vậy! Tôi phải thừa nhận rằng mình không còn trẻ nữa. Ðó là khi tôi quyết định 12 con giáp là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Nghĩa là tôi vẫn sẽ tiếp tục làm phim hành động nhưng không phải với quy mô thế này".

12 con giáp là phim thứ 101 của ông. Mối nguy hiểm khi làm phim hành động vừa đáng sợ nhưng cũng mê hoặc người ta, thôi thúc nam diễn viên 58 tuổi này viết kịch bản, đạo diễn và dẫn dắt cho bộ phim.

Ông từng tâm sự với tờ China Daily: "Chắc bạn không tin, nhưng tôi vẫn hoang mang trước mỗi cảnh quay hành động. Nhưng không nhiều người có cơ hội để thoát thân trước đường cùng. Khi đang quay Câu chuyện cảnh sát, tôi đã té từ mái của một tòa nhà xuống. Trong lúc rơi, tôi thấy những cô gái há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi qua cửa sổ. Thật thú vị!".

Một phim, hai kỷ lục Guinness thế giới

Thành Long luôn tìm kiếm và mang đến cái mới cho phim của mình. Trong 12 con giáp, ông mặc bộ đồ trượt patin trong cảnh rượt đuổi ở những con đường núi ngoằn ngoèo, cố để bay lên không cần động cơ và cưỡi một khúc gỗ lao xuống đồi. Rồi những đồ vật hằng ngày như ghế sofa hay tranh cũng trở thành vũ khí trong tay ông.

12 con giáp mang về cho Thành Long hai kỷ lục Guinness thế giới. Một là "diễn viên còn sống thực hiện nhiều pha mạo hiểm nhất". Giải thưởng cũng ghi chú thêm: "Không có công ty bảo hiểm nào đứng ra bảo lãnh cho những tác phẩm mà Thành Long tự thực hiện các pha mạo hiểm". Kỷ lục thứ hai là "đảm nhận nhiều vai trò nhất trong một bộ phim". Ông đã đảm trách 15 vai trò trong 12 con giáp, từ đạo diễn, sản xuất, diễn viên đến biên đạo...

Hầu hết phim của Thành Long đều ít kỹ xảo. Nhưng ông cho biết bản thân không phản đối công nghệ. Thật ra ông cũng muốn đóng các phim Người dơi hay Siêu nhân bởi với ông, nó không khó. "Ðeo mặt nạ, tạo dáng trước phông xanh và nhận tương đương mức thù lao, ai lại không muốn chứ? Nhưng chúng ta không thể cạnh tranh với Hollywood về hiệu ứng thị giác. Chúng ta không thể bay một cách ngoạn mục như Người nhện hay Siêu nhân. Nhưng điều chúng ta thật sự trội hơn là kung fu chân chính với nắm đấm và bàn chân" - ông bày tỏ.

Sinh nghề tử nghiệp

Thành Long không có kế hoạch nghỉ hưu. Ông bảo cách tốt nhất để kết thúc sự nghiệp của mình là ra đi đột ngột trên phim trường. "Cứ như Lý Tiểu Long hay James Dean, cách họ ra đi đã để lại cho đời những huyền thoại bất tử. Tôi thật sự chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để kết thúc cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy một Thành Long yếu đuối và bạc nhược trên màn ảnh. Nhưng tôi cũng không muốn thôi làm phim. Vì vậy, cách tốt nhất là chết bất thình lình trong khi mình vẫn còn khỏe mạnh trên màn ảnh" - Thành Long tâm sự.

Ông đã hoàn thành di chúc của mình 15 năm trước. Ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, ước tính khoảng 340 triệu USD, cho vợ và làm từ thiện mà không cho con.

Ông được biết đến với quan niệm sinh tử độc đáo. Thành Long từng gục ngã trước cái chết của cha mình nhưng không ra thăm mộ hay đốt vàng mã cho ông. "Quan trọng là tôi đã đối xử với ông thế nào khi ông còn sống. Ông mất rồi, tôi có làm gì cũng vô nghĩa. Tôi biết ông không thể nào nhận được tiền giấy tôi đốt xuống".

Ông cũng không có Ngày tình nhân hay mừng sinh nhật vợ, con. Thành Long đã giận dữ khi con trai Tổ Minh gọi điện cho ông vào Ngày của cha. "Tôi bảo nó đừng chỉ gọi cho cha vào sinh nhật và Ngày của cha. Hãy quan tâm đến cha nhiều hơn vào những ngày bình thường. Năm trước, tôi còn nhận được hai lần gọi của nó, còn bây giờ thì chẳng có cuộc gọi nào nữa" - ông hài hước cho biết.

Ông cũng không lễ trời hay cúng đầu heo như nhiều nhà làm phim Hong Kong khác trước khi bắt tay vào quay phim. Thành Long rủa trời nếu bất chợt đổ mưa khi đoàn phim đang quay mà không cần cảnh có mưa. "Gọi tôi là người phản truyền thống cũng được, nhưng tôi không tin vào mê tín dị đoan chút nào. Tôi tin ở những nỗ lực thật sự" - Thành Long giãi bày.

HaXpUS3h.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất