Tâm sự sách giáo khoa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nửa đêm. Khi cậu học trò tắt đèn đi ngủ, đám sách giáo khoa bắt đầu lao xao. Cả đám cùng đồng thanh: Bạn Sử sướng thật đấy, mấy hôm nay xuất hiện liên tục trên báo chí.

Sử đỏ mặt nói: Các bạn cứ nói thế, vui thú gì đâu chuyện lên báo. Xuất hiện với tư cách mình là tốt là đẹp, là có ích cho đời thì nói làm gì, đằng này toàn chuyện chẳng hay ho...

Văn nghe tới đó bèn lên tiếng chặn ngang lời Sử: Bạn đừng nói thế. Xuất hiện trước công luận như thế là tốt chứ. Vướng mắc của bạn giờ được đưa ra để bàn bạc thì ắt có ngày sẽ có thay đổi. Chứ như tớ, bạn tưởng hay ho lắm à? Cũng tùm lum chuyện và bọn trẻ đi học bây giờ toàn sản xuất bài văn mẫu giống nhau y chang...

Tiếng Anh nghe đến đó nhảy vào cướp lời Văn: Làm như chỉ có bạn Sử với bạn Văn là có vấn đề! Mình đây này, mấy đứa học sinh học mấy năm trời mà gặp người nước ngoài thì cứ câm như hến. Ở đây chỉ có cậu Toán là ổn nhất...

Toán đỏ mặt: Cái gì mà ổn? Đi thi quốc tế ngày một tụt hạng, thậm chí đến sinh viên chuyên ngành toán còn la làng rằng xong đại học chẳng biết làm gì kia kìa...

Cuộc bàn cãi kể khổ cứ kéo dài khiến cụ Đạo Đức phải lên tiếng: Các cậu thật là rách việc. Đất nước ta còn nghèo...

Nghe đến đó, cả đám sách giáo khoa ỉu xìu: Vâng, chúng cháu xin cố gắng ạ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Sách giáo khoa

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất