12/05/2005 08:23 GMT+7

Tấm lòng người dưng

N.C.THÀNH
N.C.THÀNH

TT - Bác Lê Thị Đa, 68 tuổi, ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là người đã tình nguyện đứng ra lo chôn cất chín người chết (trong số 20 người chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1A ngay trước nhà của bác cách đây hơn bảy tháng) ở mảnh vườn ngay phía sau nhà. Họ là những người nghèo, khó khăn ở tận Cao Bằng, Lạng Sơn, Đắc Lắc, Cà Mau mà thân nhân không thể đưa xác về quê nhà.

n8qtck9v.jpgPhóng to
TT - Bác Lê Thị Đa, 68 tuổi, ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là người đã tình nguyện đứng ra lo chôn cất chín người chết (trong số 20 người chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1A ngay trước nhà của bác cách đây hơn bảy tháng) ở mảnh vườn ngay phía sau nhà. Họ là những người nghèo, khó khăn ở tận Cao Bằng, Lạng Sơn, Đắc Lắc, Cà Mau mà thân nhân không thể đưa xác về quê nhà.

Gia đình các nạn nhân coi bác như người thân trong gia đình do bác đã không lo sợ cảnh tang thương, chết chóc bao quanh nhà mà còn hết lòng chăm sóc mồ mả, nhang đèn, hương khói ngày hai buổi. Mới đây, bác còn gom góp tiền mua vật liệu xây một miếu thờ (bên chiếc xe bị nạn vô thừa nhận mang biển số 69K-4107) để có chỗ nhang khói, ấm áp tình người.

N.C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất