13/07/2013 12:55 GMT+7

Tấm lòng người cơ nhỡ

NGỌC TÀI (Tiền Giang)
NGỌC TÀI (Tiền Giang)

TT - Đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang ai cũng biết ông Lê Văn Thành (89 tuổi) - người từ chối sự phụng dưỡng của con cháu để ở lại bầu bạn với những người cơ nhỡ tại đây.

r23GZef6.jpgPhóng to

Ông Thành cho biết năm 2010 bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Sau đó ông được đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang điều trị. Hai năm sau ông hồi phục trí nhớ và tìm được người nhà ở TP.HCM. Những người bạn ở cùng phòng cứ nghĩ ông sẽ đoàn viên với gia đình, thế nhưng dù các con thuyết phục thế nào ông vẫn quyết tâm ở lại.

Ông Thành tâm sự: “Lúc mới vô đây cô bác, nhân viên đút cho tui từng giọt sữa. Họ cưu mang tui qua cơn thập tử nhất sinh nên tui sẽ ở lại bầu bạn với mọi người đến hơi thở cuối cùng”. Trong ảnh: ông Thành khoe ảnh đứa cháu nội của mình với bạn cùng phòng.

NGỌC TÀI (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên