22/07/2007 04:05 GMT+7

Tạm biệt thuyền trưởng Jack Sparrow

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Phần 3 của bộ phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê: Nơi tận cùng thế giới (Pirates of the Caribbean: At World’s End) đã mang về cho hãng Walt Disney 404 triệu USD sau sáu ngày trình chiếu (kể từ 25-5), trở thành bộ phim mở màn có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

“Nồi lẩu thập cẩm”

Với thành công vang dội từ hai phần phim trước, đặc biệt là phần 2 Chiếc rương tử thần với tổng doanh thu hơn 1 tỉ đô la trên toàn thế giới (gấp đôi phần 1 và đứng thứ 3 trong bảng danh sách các phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh), nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và đạo diễn Gore Verbinski tuyên bố phần 3 phải tiếp tục đáp ứng được mong đợi của khán giả.

Có lẽ không biết làm cách nào có thể đáp ứng được hết mọi mong đợi của khán giả, nhà làm phim đành “lôi” hết là tất cả những yếu tố có trong phần 1 và 2 vào phần 3: dàn diễn viên ngôi sao (Jonhny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley , Geoffrey Rush, Châu Nhuận Phát, ngôi sao nhạc rock Keith Richards… ), những câu thoại dí dỏm, những “gút thắt” nội tâm, kỹ xảo “số 1”, cảnh quay được chọn lựa kỹ (cộng hòa Dominica và đảo lớn Bahama, miền Nam và Trung California, Hawaii, đảo Greenland và thác Niagara…).

Hầu hết các nhân vật của loạt phim này (kể cả các nhân vật đã “ngủm”) như ba của Elizabeth Swan, con quái vật Kraken… đều có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh “như một lời chia tay” với khán giả. Và là tập phim cuối cùng, Nơi tận cùng thế giới buộc phải giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề mà phần 1 và phần 2 đã mở ra. Thế là phim trở nên dài lê thê (ba giờ đồng hồ) với đủ nhân vật và tình tiết rối rắm như một “nồi lẩu thập cẩm” về cướp biển.

Lại đấu tranh giữa thiện và ác

Chỉ cần hơi lơ đãng trong lúc xem phim một chút là bạn có thể sẽ không hiểu rõ nội dung vì các phe cứ uýnh nhau tưng bừng, chẳng còn phân biệt được ai thuộc phe nào hay đâu là phe thiện, đâu là phe ác. Phim khởi đầu bằng việc Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) và thuyền trưởng Barbossa (Geoffrey Rush) đã phải lên đường tìm kiếm và tập hợp đủ chín hải tặc chúa của hội Brethren (hội đại diện cho cướp biển trên khắp thế giới) nhằm đánh bại chiếc Người Hà Lan Bay, Davy Jones, Beckett và hạm đội hùng hậu của hắn.

Nhưng một trong chín hải tặc chúa là Jack Sparrow (Johnny Depp) vẫn đang bị kẹt trong Chiếc Rương của Davy Jones sau khi bị con thủy quái Kraken nuốt ở cuối phần 2. Cả nhóm đã cùng nhau đi đến Singapore (một hải cảng châu Á đầy những điều lạ lẫm khó lường) để tìm thuyền trưởng Sao Feng (Châu Nhuận Phát), người nắm trong tay bản đồ chỉ đường đến nơi tận cùng thế giới, một chiếc tàu cùng một thủy thủ đoàn dùng cho việc giải cứu Jack.

Nhưng hàng loạt những âm mưu phản bội của các nhân vật chính bắt đầu bị lật tẩy. Từ Jack, Will, Elizabeth đến Barbossa và Sao Feng đều có những kế hoạch cho riêng mình. Một lần nữa, Hollywood lại cho thấy mình rơi vào thế “bí” khi cứ mãi chọn sự đấu tranh giữa thiện và ác trong các nhân vật chính làm “tinh thần” cho một tập phim trong loạt phim ăn khách làm tiếp.

Cái duyên của Jack Sparrow

Không thể phủ nhận bộ phim được đầu tư rất lớn về mặt con người, kỹ thuật, tài chính và đã đạt được thành công về mặt doanh thu như mong đợi. Tuy thế, việc phải “đóng” lại mọi chi tiết đã “mở” ở các phần phim trước, phải kết thúc triệt để bộ phim (bằng việc xuất hiện của con trai Will Turner và sự trở lại của Will Turner sau 10 năm…) khiến phim trở nên nhàm chán. Diễn xuất của các diễn viên không tạo được ấn tượng gì mới mẻ.

Các nhân vật cũng như “vấn đề nội tâm” của họ không còn sức hút như hai tập đầu. Phim suýt nữa mất phong vị riêng, nếu không có diễn xuất tuyệt vời cùng những câu nói hài hước của gã “cướp biển” Johnny Depp. Chính Johnny là người tạo nên “hiện tượng” cho bộ phim khi xây dựng một thuyền trưởng Jack Sparrow có điệu bộ quái dị, bẻm mép và cực kỳ nhanh trí trong những tình huống mang tính căng thẳng cao.

Johnny cho biết anh thích ý tưởng Jack bị lọt vào chiếc rương của Davy, vì nơi đó Jack sẽ phải đối mặt với nhiều bản ngã trong con người anh ta, và phải luôn tỉnh táo để được là chính mình. Đây vốn dĩ là một cuộc chiến còn khó hơn việc chiến đấu với quái vật Kraken hay những con người xấu tính gấp bội.

Ngay khi bộ phim đóng máy, đoàn làm phim đã tặng Johnny một chiếc bánh kem thật to với hình tàu và thủy thủ cùng dòng chữ “Thuyền trưởng Jack yêu quí, mong rằng chiếc la bàn của anh sẽ luôn dẫn anh quay về với chúng tôi. Cảm ơn!”.

Phim sẽ có mặt tại các rạp ở VN từ ngày 29-6.

aFJgazQM.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên