08/12/2011 05:27 GMT+7

Tạm biệt thành Manchester

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 8-12, cả hai đội bóng con cưng của thành Manchester họ đồng loạt chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu, Champions League.

* Lyon và CSKA Moscow ngược dòng đi tiếp

Read this on Tuoitrenews.vn

8WoB7iFw.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Basel sau bàn mở tỉ số của Streller - Ảnh: Reuters

Trên sân Sankt Jakob-Park, M.U đã có một màn trình diễn vô cùng thất vọng trước. Ở trận đấu này, M.U chỉ thủ hòa là có vé đi tiếp nhưng các học trò HLV Ferguson đã không làm được điều đó dù đẳng cấp và lực lượng của họ vượt trôi so với đối thủ.

Kết quả lượt trận rạng sáng 8-12:

Bảng AMan City - Bayern Munich: 2-0Villarreal - Napoli: 0-2

Bảng BInter Milan - CSKA Moscow: 1-2 Lille - Trabzonspor: 0-0

Bảng CBasel - Man Utd: 2-1 Benfica - Otelul Galati: 1-0

Bảng DAjax Amsterdam - Real Madrid: 0-3 Dinamo Zagreb - Lyon: 1-7

Đây là một trận đấu đáng quên của HLV Ferguson và các học trò. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến thất bại của M.U là sự thận trọng của HLV Ferguson, tạo cơ hội cho đội chủ nhà chiếm thế chủ động trong những phút đầu.

Nếu M.U nhập cuộc với tư cách của một kẻ bề trên (tấn công), Basel đã không có cơ hội để gây sức ép và họ cũng đã không có bàn thắng sớm (phút 9). Chính bàn thua sớm này đã thay đổi cục diện trận đấu. M.U từ đội chiếm lợi thế trở thành kẻ bất lợi, và bị sức ép hạ gục dù họ chiếm ưu thế hoàn toàn sau đó.

Nguyên nhân thứ hai là sự yếu kém của hàng phòng ngự. Ở trận đấu này, đội chủ nhà chỉ có đúng ba cơ hội nhưng với sự giúp sức của hàng phòng ngự đội khách, họ đã dễ dàng có hai bàn thắng.

Phút 9, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của Smalling, Shaqiri khống chế bóng rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. Thủ thành De Gea dùng chân phá bóng nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí của Streller. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này đã thực hiện pha bắt vô-lê rất nhanh, bóng đập đất bay vào lưới đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Bàn thua có lỗi lớn của các hậu vệ M.U khi họ phá bóng quá tệ rồi lại để xổng Streller trong vòng cấm. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

v9Dya967.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Basel sau pha ghi bàn thắng 2 của Frei - Ảnh: Getty

Phút 84, từ quả tạt bên cánh phải của Shaqiri, hàng phòng ngự M.U một lần nữa lại mắc sai lầm trong phá bóng và kèm người (Smalling đứng trước Frei nhưng lại không có bất kì phản ứng nào), tạo cơ hội cho Alexander Frei đánh đầu từ cự li gần tung lưới thủ thành De Gea, ghi bàn thắng thứ 2 cho Basel, chính thức đặt dấu chấm hết cho hi vọng gỡ hòa của quỷ đỏ.

Danh sách 16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp: Bayern Munich, Napoli (A), Inter Milan, CSKA Moscow (B), Benfica, Basel (C), Real Madrid, Lyon (D), Chelsea, Leverkusen (bảng E), Arsenal, Marseille (bảng F), APOEL Nicosia, Zenit St. Petersburg (bảng G), Barcelona, AC Milan (bảng H)

Và nguyên nhân cuối cùng trong thất bại của M.U là sự yếu kém của hàng tiền đạo. Kể từ sau khi bị thủng lưới (phút 9), M.U dồn lên vây hãm khung thành đội chủ nhà và đã tạo được hàng loạt pha ghi bàn. Nhưng sự vô duyên của Rooney, Park Ji-sung, Nani, Giggs, Macheda... đã khiến M.U không thể có được bàn thắng, dù cơ hội giành cho họ rất nhiều.

Gây thất vọng nhất chính là Rooney - chân sút được kỳ vọng nhất. Ở trận đấu này, số 10 của M.U có không dưới 5 cơ hội, 3 trong số đó là những tình huống dứt điểm ra ngoài còn khó hơn vào lưới. Nhưng Rooney đã biến những hi vọng của người hâm mộ thành nỗi thất vọng khi liên tục dứt điểm hỏng ăn, trong đó có hai tình huống anh đứng cách khung thành chưa đến 5m (phút 29 và 73).

Nỗi thất vọng của M.U càng được nhân lên khi ở phút 89, hậu vệ Phil Jones trong một pha lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu tung lưới thủ thành Sommer, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho M.U.

MHqxuGRz.jpgPhóng to
DIsXHK1r.jpg
Nỗi thất vọng của HLV Ferguson và Rooney sau khi M.U bị loại - Ảnh: Getty

Nếu một trong số những cơ hội trước được Rooney và các đồng đội chuyển thành bàn thắng, thì M.U đã có vé đi tiếp sau pha làm bàn của Phil Jones. Nhưng bóng đá là như vậy và M.U đã phải trả giá bằng việc xách vali về nước ngay sau vòng đấu bảng.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005-2006, M.U mới lại phải rời Champions League ngay từ vòng đấu bảng. Một thất bại đáng xấu hổ của nhà ĐKVĐ nước Anh - đội bóng đang được xem là đầu tàu của xứ Sương mù tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với chiến tích 3 lần lọt vào chung kết (1 lần vô địch) trong 4 mùa giải gần đây (2008, 2009, 2011).

ncREfeAe.jpgPhóng to
Nỗi thất vọng của thủ thành Hart sau khi Man City bị loại dù đã thắng Bayern 2-0 ở lượt đấu cuối - Ảnh: Getty

Nỗi thất vọng của các CĐV thành Manchester càng nhân lên khi người hàng xóm của M.U, Man City cũng không vượt qua được cánh cửa hẹp để có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây là kết cuộc đã được dự báo cách hai tuần khi Man City để thua 1-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Napoli.

Vì thế, dù đã thi đấu rất nỗ lực ở lượt đấu cuối và đã xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Bayern Munich 2-0 với các pha lập công của David Silva (36') và Yaya Toure (52'). Nhưng thầy trò HLV Mancini cũng không thể có vé đi tiếp, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Napoli cũng đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đội bét bảng Villarreal (Inler 65', Hamsik 76') để giành chiếc vé còn lại của bảng A vào vòng đấu loại trực tiếp.

Liuj11Do.jpgPhóng to
các cầu thủ CSKA Moscow nhảy điệu mừng chiến thắng - Ảnh: Getty

Hai gương mặt cuối cùng ghi tên vào vòng knock-out là CSKA Moscow (bảng B) và Lyon (bảng D).

CSKA Moscow lách qua cánh cửa hẹp bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đội đầu bảng Inter Milan. Với chiến thắng này và cùng với việc 2 đội xếp phía trên: Trabzonspor (7 điểm), Lille (6 điểm) cầm chân nhau (0-0), CSKA Moscow đã leo từ vị trí bét bảng B lên vị trí thứ 2 với 8 điểm, qua đó nối gót Inter Milan vào vòng đấu loại trực tiếp.

tco0NVVK.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Lyon sau khi giành vé đi tiếp - Ảnh: Getty

Tương tự như CSKA Moscow, Lyon cũng lách qua cánh cửa hẹp để tiếp tục trở thành vị khách quen thuộc ở vòng knock-out Champions League.

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Lyon đang kém Ajax 3 điểm và kém đội này 7 bàn thắng. Nhưng với sự giúp sức của đội đầu bảng Real Madrid (thắng Ajax 3-0) và cùng với sự bùng nổ trong hiệp 2 (ghi 6 bàn, thắng chung cuộc 7-1), Lyon đã qua mặt Ajax (hai đội cùng 8 điểm nhưng Lyon xếp trên do hơn Ajax về hiệu số bàn thắng bại) để cùng với Real Madrid vào vòng đấu loại trực tiếp.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên