![]() |
Taxi Vinasun đậu trên đường Bạnh Đằng, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Thạch vân |
Taxi Vinasun thường đậu tại khu vực A75 Bạch Đằng, Q.Tân Bình (gần trụ sở chi nhánh Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM) để chờ được điều ra bãi đậu taxi của sân bay Tân Sơn Nhất. Theo các tài xế, từ cuối năm 2011, tiệm rửa xe tại A37 Bạch Đằng bắt đầu hoạt động, có bộ đàm riêng và có thể liên lạc với điều hành của hãng để điều động xe. Nhiều tài xế muốn được ưu tiên xếp tài trước để vào sân bay phải rửa xe tại tiệm này, có tài xế một ngày rửa xe tới 2-3 lần, trong khi các tài xế taxi Vinasun tại khu vực A75 Bạch Đằng phải chờ đợi rất lâu mới được xếp tài.
Ông Lê Mạnh Tuấn, giám đốc khai thác điểm tiếp thị Hãng taxi Vinasun, cho biết hãng chỉ cử nhân viên điều hành trực tại khu vực A75 Bạch Đằng. Tiệm rửa xe A37 Bạch Đằng là của một hộ dân, Vinasun không cử nhân viên điều hành tại đó. Trả lời câu hỏi vì sao taxi vào rửa xe tại tiệm A37 Bạch Đằng có thể được gọi xếp tài, ông Tuấn cho rằng: “Có rửa xe tại tiệm A37 Bạch Đằng hay không là quyền của tài xế. Còn bộ đàm do tiệm rửa xe tự trang bị. Tuy nhiên, các tài xế rửa xe ở đây cũng có nhu cầu được vào sân bay rước khách nên chúng tôi có liên lạc qua bộ đàm với tiệm rửa xe để xếp tài cho họ” (?).
Về ý kiến của các tài xế cho rằng taxi rửa xe tại tiệm A37 Bạch Đằng được ưu tiên xếp tài trước, ông Tuấn nói hãng không thiên vị trong việc điều tài xế tại hai địa điểm A37 và A75 Bạch Đằng. Cũng theo ông Tuấn, ngày 27-3 hãng đã cử thanh tra tới khu vực sân bay để đảm bảo việc xếp tài xen kẽ giữa các địa điểm đậu taxi, đảm bảo công bằng cho anh em tài xế.
Còn ông Tạ Long Hỷ - giám đốc Hãng taxi Vinasun - cho biết nguyên nhân của sự việc trên là do thiếu chỗ đậu xe, nhiều tài xế sợ đậu trên đường bị phạt nên phải rửa xe để có chỗ đậu. Hãng taxi Vinasun sẽ không can thiệp vào việc tài xế có rửa xe ở tiệm A37 Bạch Đằng hay không và yêu cầu tài xế chấp hành quy trình xếp tài đón khách của hãng.
Đại diện Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết khu vực bãi đậu taxi của sân bay có sức chứa 400 xe và các hãng thuê chỗ đậu xe thông qua hợp đồng khai thác với sân bay. Còn việc tài xế đậu xe trên đường Bạch Đằng hay cách xếp tài của Vinasun xảy ra ngoài phạm vi sân bay là việc nội bộ của hãng nên hãng phải tự giải quyết.
BÁ SƠN
![]() |
Một giếng nước bị sụt - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
Có hai công trình nước sạch, dân vẫn khát
Người dân xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) phản ảnh vẫn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, mặc dù xã này đã được đầu tư xây dựng hai công trình nước sạch.
Ông Rơ Chăm KLát - chủ tịch UBND xã Ya Tăng - cho biết năm 2008 xã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch tự chảy, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Hiện nay bể chứa ở đầu nguồn bị hư hỏng nặng, đường ống nước đi qua ruộng rẫy của người dân làng Trang, làng O (xã Ya Xiar) và các bồn chứa nước cũng bị hư. Còn 60 giếng nước mà xã Ya Tăng được đầu tư theo chương trình tái định cư xây dựng thủy điện Ia Ly qua đợt kiểm tra mới đây đang gần khô đáy, có ba giếng bị sụt lún. Trước tình trạng thiếu nước gay gắt, vừa qua huyện Sa Thầy hỗ trợ 500.000 đồng/giếng để bà con nạo vét, tu sửa... nhưng số tiền quá ít không thấm vào đâu.
Ngày 27-3, ông A Cang - phó chủ tịch UBND huyện Sa Thầy - cho biết công trình nước tự chảy ở xã Ya Tăng đã bị hư hỏng. “Huyện đã lập dự án và đang chuẩn bị nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng công trình nước sạch mới cho xã Ya Tăng. Riêng công trình hiện nay, huyện tiếp tục đầu tư sửa chữa và sẽ bàn giao lại cho xã Ya Xiar nhằm cung cấp nước cho người dân làng Trang và làng O” - ông Cang nói.
* Không nợ thuế vẫn bị đòi. Ông Nguyễn Gia (83 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phản ảnh ông nhận được thông báo nợ tiền thuế và tiền nộp phạt do nộp thuế chậm của Chi cục Thuế TP Nha Trang với yêu cầu “nộp ngay số tiền thuế, tiền phạt còn thiếu vào ngân sách nhà nước”. Ông Gia đã đến đội thuế phường Vĩnh Phước xác minh lại số tiền nợ thuế, thì được cán bộ đội thuế đối chiếu sổ sách và xác nhận ông không nợ thuế, mà có nhầm lẫn do Chi cục Thuế in sai thông báo. Ngày 27-3, bà Phạm Thúy Lan - chi cục phó Chi cục Thuế TP Nha Trang - cho rằng chi cục không in sai thông báo bởi danh sách người nợ thuế có đối chiếu với danh sách của phường. Khi nhận được thông báo, đội thuế phường phải đối chiếu từng trường hợp cụ thể xem có nộp thuế chưa rồi mới phát hành thông báo đến khu phố và từng hộ gia đình. Trường hợp ông Gia đã nộp thuế mà vẫn phát hành giấy báo là do đội thuế phường thiếu đối chiếu. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bạch Yến - đội phó đội thuế phường Vĩnh Phước - thừa nhận đã thiếu đối chiếu một số trường hợp. HU.H. * Kênh mới gia cố đã bị sạt lở. Công trình nạo vét - gia cố kênh Hiền Lương (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi qua ba xã Quảng Vinh, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) và xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) hoàn thành vào tháng 10-2011. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau nhiều mảng bêtông chống sạt lở đã bị bong tróc và trôi xuống kênh, những cọc bêtông chịu lực cũng bị dòng nước làm nghiêng ngả. Đặc biệt, đoạn kênh qua thôn Phú Lễ (xã Quảng Phú) hai bên bờ đã bị sạt lở, nhiều mảng kè bị nước lũ cuốn trôi khiến nhà dân có nguy cơ rơi xuống sông. Ông Nguyễn Văn Bình, giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phong Điền (chủ đầu tư dự án), cho biết trong quá trình thi công dự án, do lũ đến sớm (đầu tháng 9-2011) nên một số hạng mục bị nước cuốn. Ông Bình cho hay đã điều chỉnh thiết kế nhằm gia cố và ổn định lại các điểm sạt lở, cuối tháng 3 sẽ triển khai khắc phục các điểm hư hại và cố gắng hoàn tất vào giữa tháng 5. ĐĂNG ĐỨC - LÊ CƯỜNG
Bác sĩ Phan Thanh Dũng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, cho biết có thể chị H. nằm viện khá lâu mà chưa có dấu hiệu sinh nên bác sĩ cho về bệnh viện huyện để chờ sinh con vì khoa sản quá tải nghiêm trọng. Khoa này có 70 giường bệnh nhưng thường xuyên có tới 200 sản phụ nên nhiều người phải nằm tràn ra cả hành lang bệnh viện. N.HẬU * Nhiều vụ vỡ hụi ở Tiền Giang. Ngày 27-3, hơn 30 hộ dân ở các phường 5, 6, 10, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo vợ chồng chủ hụi Nguyễn Văn H. và Huỳnh Thị Thu H. (ngụ P.6) đột ngột “biến mất” từ ngày 21-3 đến nay. Theo những hộ này, chủ hụi đang nợ họ số tiền lên đến hơn 40 tỉ đồng. Theo các nạn nhân, theo lịch thì ngày 20-3 sẽ khui hụi ở nhà hai vợ chồng ông H., nhưng vào ngày đó ông H. nói vợ ông là bà H. đang nằm viện ở TP.HCM, xin dời sang ngày 25-3 mới khui hụi. Thế nhưng chiều 21-3, mọi người đến nhà bà H. thì không gặp ai. Từ đó đến nay mọi người đi tìm nhưng không gặp vợ chồng ông H. và liên lạc điện thoại cũng không được. * Theo Công an TP Mỹ Tho, hiện nay công an đang thụ lý điều tra vụ vỡ nợ lớn hàng tỉ đồng ở xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho). Người bị tố cáo giật nợ tên Th. ở ấp Thới Thạnh. Hiện bà Th. không có mặt ở địa phương. * Tại xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, hàng chục hộ dân cũng đang khốn đốn vì chủ đại lý vật tư nông nghiệp T.H.V. ở ấp 5 đột ngột rời khỏi địa phương mang theo số tiền khoảng 10 tỉ đồng. Một số nạn nhân cho biết vợ chồng ông V. là chủ hụi và vay “nóng” của người dân với lãi suất cao. Hiện người dân đang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý. HIỀN TRẦN * Hãng xe chèn ép tài xế? Theo các tài xế của Hãng Happy Taxi tại Cần Thơ, từ ngày 23-3 công ty mẹ đã áp dụng quy định mới nhưng không thông qua ý kiến của tài xế. Theo đó, nếu tài xế chạy dưới 600.000 đồng/ca (1 ngày) thì phải bỏ tiền túi ra bù cho đủ 600.000 đồng nộp cho công ty. Ngoài ra, tài xế bị phạt lần đầu còn bị cắt 5 ca, bị phạt lần 2 cắt 5 ca cộng với tiền truy phạt 500.000 đồng, bị phạt lần 3 sẽ bị buộc cho thôi việc. Đa số tài xế cho rằng quy định trên vô lý và có phần chèn ép tài xế. Ông Đinh Quốc Tuấn, giám đốc chi nhánh Happy Taxi tại Cần Thơ, cho biết công ty đưa ra quy định như trên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích tài xế làm việc có hiệu quả hơn, đồng thời chế tài những tài xế lười biếng, cầm xe nhưng không chịu chạy hoặc chạy rất ít. Trước phản ảnh của tài xế, ông Tuấn cho biết sẽ báo cáo ban lãnh đạo công ty mẹ xem xét lại mức quy định chế tài này, đồng thời tổ chức cuộc họp với các tài xế để tìm tiếng nói chung. THANH XUÂN
* Cột điện “lòi xương”. Đó là hai cột điện trên đường Chu Văn An (đoạn phía sau Bệnh viện Xanh Pôn, Q. Ba Đình, Hà Nội). Theo bà con trong khu vực, hai cột điện này nằm ngay nhà chờ xe buýt, mỗi khi mưa to gió lớn cột nghiêng ngả như sắp đổ vào nhà chờ xe buýt khiến hành khách ngồi tại đây phải chạy ra ngoài. Theo phản ảnh của nhiều bạn đọc, hiện nay tại một số tuyến đường ở Hà Nội có rất nhiều cột điện xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực và người đi đường. Cụ thể, hai cột điện trước nhà 134 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình đã lòi hết sắt ra ngoài và cột điện phía sau công viên Bách Thảo (cũng trên đường Hoàng Hoa Thám) đã hư hỏng từ nhiều năm nay. Trên đường Bưởi, Q. Ba Đình cũng có năm cột điện mục hết bêtông, trơ sắt ra ngoài. Trên đường Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy có cột điện sà xuống lề đường nhiều tháng qua nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng xử lý. Theo đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), ngay sau khi nhận được phản ảnh của người dân, tổng giám đốc EVN Hà Nội đã yêu cầu Ban an toàn của tổng công ty phối hợp với các công ty điện lực: Ba Đình, Cầu Giấy và Tây Hồ kiểm tra, gia cố những cột điện nói trên. QUANG THẾ |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận