- Quá hay, ông đọc báo không thấy người ta đưa tin nhiều nhà máy nước ở TP.HCM phải sử dụng nguồn nước không đạt chuẩn để xử lý hay sao. Chủ đề này theo tui sẽ góp phần nâng cao ý thức các em học sinh trong việc giữ gìn tài nguyên quý giá này cho mai sau...
- Thế nhưng tôi lại thích chủ đề khác ông ạ!
- Chủ đề gì?
- Tôi có quyền sẽ phát động ngay cuộc thi “Hãy viết một bức thư để nói tại sao tiền là quý”.
- Híc, tiền lúc nào lại không quý, cần gì mà ông phải phát động cuộc thi?
- Chưa chắc đâu ông. Ông không thấy có nhiều ông ngoại tiêu tiền như rác à. Được giao nhiệm vụ kinh doanh, làm giàu cho đất nước để dân bớt khổ, vậy mà dự kiến kinh doanh cho năm nay sẽ... lỗ hàng nghìn tỉ đồng.
- À cuộc thi này cũng được, nhưng chỉ nên dành cho mấy ông ngoại dự kiến lỗ thôi, chứ với dân thì tiền lúc nào cũng quý cả, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được nên không dám “dự kiến lỗ” đâu ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận