Tại nó "kênh" bị cáo

C.M.
C.M.

TTC - Đang cùng đám bạn ngồi nhậu vỉa hè bên này đường, Nguyễn Tấn Dũng (ngụ quận 8, TP.HCM) đói bụng đi sang bên kia đường ăn hủ tiếu thì gặp nhóm của Bùi Thành Nhân, Đoàn Thu Băng đang ngồi ăn tại đây.

Pháp đình lý sự

Thấy Nhân liếc mắt nhìn mình coi bộ thấy ghét quá, Dũng quay trở về bàn nhậu và nói với Nhờ: “thằng kia nó dám kênh em” rồi cùng Nhờ và 3 đồng phạm khác kéo qua đường cho nhóm Nhân một trận. Nhờ cầm nón bảo hiểm đập cái bốp xuống bàn nhậu của nhóm Nhân khiến cái bàn vỡ tan. Nhóm Nhân, Băng bỏ chạy vẫn bị nhóm Dũng, Nhờ đuổi đánh. Hậu quả Nhân bị đâm chết, Băng bị trọng thương, còn nhóm của Dũng, Nhờ và 3 người nữa ra trước vành móng ngựa của TAND TP.HCM về hành vi giết người, gây rối trật tự.

Chủ tọa hỏi Dũng:

- Bị cáo có quen biết hay mâu thuẫn gì với nhóm của Nhân, Băng trước đó không?

- Không ạ, bị cáo có biết mấy người đó là ai đâu.

- Vậy sao bị cáo kêu đồng bọn qua đâm họ?

- Dạ, tại lúc bị cáo qua ăn hủ tiếu, mấy người đó “kênh” bị cáo.

- “Kênh” bị cáo tức là sao? Mấy người đó làm gì bị cáo?

- Dạ, thì… nhìn nhìn bị cáo.

- Nhìn bị cáo mà nói là “kênh” à? Bị cáo là gì mà không cho người khác nhìn? Người ta chỉ nhìn thôi, có chửi bới hay làm gì bị cáo đâu mà bảo người ta “kênh”?

- Họ nhìn như khiêu khích, khinh rẻ bị cáo.

- Rồi dao ở đâu các bị cáo có mà đâm nạn nhân?

- Dạ bị cáo mang theo.

- Đi nhậu cũng mang dao để làm gì? Mang mấy con?

- Bị cao mang phòng thân thôi ạ, mang hai con.

- Đi nhậu ai làm gì bị cáo mà phòng thân tới hai con dao? Chỉ vì các bị cáo có sẵn tính hung hăng côn đồ nên lúc nào cũng thủ theo hung khí, nhìn thấy ai không vừa lòng là rút dao xử người ta, phòng thân gì kiểu đó?

- …

Xét hành vi của nhóm Dũng, Nhờ là coi thường pháp luật, chỉ vì người khác nhìn mình mà kêu đồng bọn ra tay giết hại nạn nhân, bản án tuyên phạt Dũng 12 năm tù, Nhờ tù chung thân (vì đâm chết nạn nhân).

00Gi3jMU.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất