Là một cuộc thi để “phát hiện những tài năng trẻ”, nhưng số tuổi qui định lại khá già, giới hạn đến 40 cho những đạo diễn thông thường, và 45 cho những đạo diễn mới có vở đầu tay. Vì thế, có khá nhiều đạo diễn trên 40 tuổi tham gia cuộc thi, có người trong số họ vốn là những diễn viên lâu năm, dày dạn kinh nghiệm sân khấu, thậm chí có người là trưởng đoàn hát, đi thi cùng những sinh viên mới ra trường hoặc sắp ra trường. Kết quả, có 8 giải thưởng được trao thì hết 6 đạo diễn trong độ tuổi U40 -50, có người là nsưt, có người làm trưởng đoàn lên nhận giải. Những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi chỉ có hai bạn bước lên đài nhận thưởng.
Mới mà... cũ
Ở cuộc thi đạo diễn trẻ có những vở diễn mà một cán bộ lãnh đạo ngành sân khấu đi xem bảo thấy tư duy cũ kỹ như 20-30 năm về trước. Sân khấu gần như chết cứng một cảnh, các diễn viên cứ đến lớp là ra thoại qua thoại lại và diễn minh họa cho lời thoại. Có vở như vở cải lương Gió hoàng cung suốt hơn một tiếng đồng hồ, hai diễn viên chính cứ liên tục quát tháo, mắng mỏ vào mặt nhau và mặt khán giả.
Văn chương của các bạn trẻ ở cuộc thi này cũng rất… táo bạo. Trong vở Gió hoàng cung, nhân vật lịch sử xuất thân là công chúa nhà Lê, sau làm chính cung hoàng hậu nhà Tây Sơn, rồi làm đệ tam phi triều Nguyễn thốt ra những từ ngữ rất “giang hồ” như: “ta là người đàn bà dạng chân giữa hai triều đại”. Ở vở Xin một cái tên, khán giả cũng bị từ tác giả đến đạo diễn quát ầm ầm vào mặt mình những lời tuyên truyền, răn dạy về chuyện phá thai, bộc tuệch, cương quyết như hô khẩu hiệu chứ chẳng phải dùng câu chuyện kịch gửi gắm ý tưởng gì sất.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận