![]() |
Hai con chị Hạnh trở thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn kinh hoàng do chiếc “xe điên” gây ra ngày 9-4 - Ảnh: N.Hà |
Hãy tôn trọng mạng sống người khác
Tôi không thể cầm được nước mắt khi đọc bài viết này. Đó là tiếng nói xé lòng, là lời cảnh báo gay gắt với tất cả những ai tham gia giao thông. Tội nghiệp nhất là hai đứa nhỏ sẽ ra sao khi đường đời còn quá dài. Theo tôi, không chỉ bắt tài xế “xe điên” chịu sự chế tài của pháp luật mà còn phải nuôi nấng hai con của chị Hạnh tới ngày học xong đại học. Ngoài ra, phải bồi đắp tổn thất tinh thần quá lớn cho gia đình bé nhỏ này. Hãy tôn trọng mạng sống và quyền được sống của người khác.
Gây tai nạn rồi bỏ chạy
Chị tôi từng bị một đoàn đua xe máy lạng lách và phóng nhanh làm ngã xe, gãy chân, phải nghỉ học một thời gian dài để phẫu thuật. Thế nhưng, chúng tôi không nhận được bất cứ lời xin lỗi cũng như đền bù của người gây ra tai nạn.
Tất cả đều ở ý thức
Nếu có ý thức tốt, có tình người thì những người điều khiển xe sẽ chấp hành tốt luật giao thông và dừng xe khi có va quẹt. Thiếu ý thức, coi thường tính mạng người khác, họ mới tìm cách bỏ trốn khi gây tai nạn...
Bất bình
Lòng tôi thật sự nhói đau khi đọc những bài viết này. Xử lý giao thông ở nước ta thật sự chưa nghiêm, lúc nào đọc báo cũng thấy những vụ bất bình do tài xế “điên” gây ra. Thật đáng thương cho những mảnh đời lương thiện lam lũ với cuộc sống hằng ngày lại lãnh hết những hậu quả này.
Phải xử lý thích đáng
Chỉ vì hành vi coi thường pháp luật, vô trách nhiệm của một người mà làm một bà mẹ tảo tần, một trụ cột gia đình, một công nhân yêu lao động đã ra đi vĩnh viễn. Không những thế, chị ra đi cũng coi như an phần mình, còn hai đứa trẻ dại khờ, một bà cụ già 80 tuổi mất nơi nương tựa. Phải xử lý thích đáng kẻ gây ra tai nạn kinh hoàng đó, buộc họ phải chăm lo hai đứa trẻ ăn học nên người, đến tuổi trưởng thành. Như vậy hi vọng có thể phần nào an ủi vong linh người quá cố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận