Phóng to |
- Nếu sếp có thương thì cứ để em yên vị với công việc này.
- Sao cậu ngốc thế, lên trên cậu ngồi trong phòng máy lạnh, không phải dãi dầu nắng mưa ngoài đường phố như bây giờ.
- Dạ, em ngồi trong phòng thì sướng thân em, nhưng vợ con của em sẽ khổ.
- Sao vợ con của cậu lại khổ?
- Sếp biết đấy, với đồng lương công chức thì đủ ăn đã là may, còn các khoản hiếu hỉ, học hành của các con em nữa, lấy đâu ra. Lên trên chỉ có mà chết đói sếp ơi!
- Thế cậu muốn thế nào?
- Sếp cứ để em làm công việc hiện tại, để khi nào nhà túng thiếu, em chỉ cần bước ra ngoài đường làm vài động tác “thể dục”, mọi việc sẽ được giải quyết ngay.
- Thế à! Cậu có “tài lẻ” thế mà tôi không biết. Chắc mai mốt tôi cũng xin xuống “đứng đường” như cậu để cải thiện cuộc sống gia đình.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận