Tại dân mà ra...

CHỌT
CHỌT

TTC - Cư dân phường Cây Mít rất yêu thể thao. Vì vậy, khi đoàn thể thao của phường Cây Mít chỉ được có 1 HCV tại đại hội thể thao toàn thành, người ta bực lắm.

Người ta bực là bởi vì từ các lực sĩ, huấn luyện viên cho đến các những vị đứng mũi chịu sào đều sống từ tiền đóng góp của cư dân trong phường. Và kỳ đại hội nào cũng thế, trước khi đi thì chém gió dữ lắm, nhưng kết thúc thì chả ra làm sao. Kéo nhau đi đông như quân Nguyên. Ngày đi thì rầm rầm rộ rộ, ngày về thì không kèn không trống.

Chuyến này cư dân phường Cây Mít quyết làm cho ra lẽ với cái ngành tiêu tiền dân thì nhiều mà làm ăn chẳng ra làm sao. Trước áp lực của mọi người, lãnh đạo phường Cây Mít buộc mấy ông đứng mũi chịu sào lĩnh vực thể thao phải thực hiện một cuộc đối chất với người dân.

Mở đầu cuộc đối chất, một cụ già nóng nảy hỏi: 

- Làm ăn cái kiểu gì mà chỉ được có 1 HCV, đứng thấp lè tè, xếp sau cả mấy phường mà xưa nay mình vẫn vỗ ngực là hơn họ như phường Mã Mây, phường In, phường Mỹ An, phường Xỉn. Thậm chí đến phường Cam nghèo nhất thành phố cũng được 1 cái HCV, ngang với phường của ta là sao?

Giọng đầy hùng hồn, không hề một chút ngượng ngập, ông đứng mũi chịu sào của chuyến thi đấu bết bát đứng lên trả lời:

- Các bác nói thế là không đúng. Lần đại hội trước, đoàn lực sĩ phường mình xếp hạng 24, còn kỳ này đứng hạng 21, tăng đến ba bậc là có tiến bộ chứ. Các bác cứ thử về hỏi con cháu trong nhà, có phải là đi học mà tháng sau tăng ba hạng so với tháng trước là mừng lắm không?

Một ông trung niên đứng dậy nói mát mẻ:

- Đúng là thứ hạng có tăng, nhưng trả lời thế nào đây khi các phường lân cận đều đi làm ăn để tự kiếm tiền nuôi thể thao, còn phường Cây Mít nhà ta thì toàn móc túi dân để xài. Mà đã xài tiền của tui thì bầy tui có quyền đòi hỏi. 

Thi đấu thì chậm lụt, nhưng đối đáp thì cực nhanh, cực giỏi, câu trả lời đã có ngay tức thời:

- Nhất trí với chú là khâu làm ăn của phường ta trong lĩnh vực thể thao còn kém. Nhưng kém là do khách quan. Chú xem phường mình có đầy đủ các hội đoàn của các môn, nhưng thú thật là làm ăn chưa hiệu quả...

Không để vị đứng mũi chịu sào của thể thao phường Cây Mít dứt lời, một anh là doanh nhân đứng phắt dậy bảo:

- Các hội đoàn làm ăn kém cũng là do các ông mà ra. Cứ thử nhìn vào các hội đoàn mà xem, toàn mấy ông về hưu ngồi vào đấy thì làm sao mà làm được. Doanh nhân tụi tui có nhiều người rất mê thể thao, muốn tham gia để vực dậy thể thao phường mình mà có làm được không? Nhiều ông sau một thời gian tham gia các hội đoàn đã phải chạy làng xin từ chức cả đấy thôi.

Thấy không khí của cuộc đối chất tỏ vẻ căng thẳng, một sếp to hơn cả vị đứng mũi chịu sào bèn đứng lên nói:

- Thú thật với bà con là tại kỳ đại hội thể thao toàn thành vừa qua, thành tích thi đấu của đoàn lực sĩ phường ta chưa đạt kết quả như mong muốn. Điều đó có một phần lỗi của tôi...

Dân phường Cây Mít khá hiền hòa và dễ tính, chỉ cần mới nghe có người nhận lỗi là mát ruột, nên nhiều tiếng xì xào cất lên: Ít nhất cũng phải biết nhận lỗi như thế chứ.Nhưng cũng có người hỏi: 

- Nhận lỗi thì có từ chức hay tự nhận kỷ luật gì không?

Ngay lập tức, vị sếp của ông đứng mũi chịu sào bảo:

- Lỗi này là khách quan nên không thể từ chức hay nhận kỷ luật. Xin nói rõ lỗi khách quan ở đây là do thời gian dài vừa qua, chúng tôi dồn hết tâm sức cho việc tranh quyền tổ chức đại hội thể thao toàn thành lần tới. Kết quả đã thành công, các phường bạn đều nhất trí cao trao quyền đăng cai tổ chức đại hội kỳ tới cho phường Cây Mít của ta. Chúng tôi đã có kế hoạch đâu vào đấy cả, tại kỳ đại hội thể thao toàn thành mà chúng ta là chủ nhà, chắc chắn phường Cây Mít sẽ có thành tích rất tốt. Nhưng cuối cùng thì kế hoạch đã không được như ý, bởi chính mọi người ở đây đã lên tiếng phản đối, không chịu nhận vinh dự làm phường chủ nhà của kỳ đại hội tới, khiến chúng tôi phải trả quyền đăng cai. Nói quý vị đừng giận, trong thể thao là phải có kế hoạch dài hơi, đâu ra đó. Nhưng kế hoạch của chúng tôi bị vỡ là có phần lỗi lớn do chính người dân phường Cây Mít mà ra...

Bị chụp cho cái mũ quá lớn, dân phường Cây Mít vốn nhát, nên lũ lượt rón rén đứng dậy ra về. Nhưng một ông còn ráng vớt vát:

- Tui chẳng biết với thực trạng be bét của thể thao phường mình, làm sao có thành tích tốt nếu làm chủ nhà?

- Dễ ẹt! - mấy ông làm thể thao của phường Cây Mít cười trả lời. Họ bật mí luôn: - Chúng ta có hàng loạt môn thế mạnh như chém gió, ném đá giấu tay, đánh bùn sang ao, chụp mũ...

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất