Tại bị thằng nhỏ dụ dỗ… mới đi cướp

C.MAI
C.MAI

TTC - Hết tiền tiêu xài, Trần Chính Đại cùng hai đồng phạm rủ nhau xách mã tấu rảo nhiều vòng qua các con đường tìm “con mồi” để cướp. Đến đường Tạ Quang Bửu quận 8, TP.HCM cả nhóm thấy một thanh niên ngồi ghế đá nghe điện thoại. Nhìn qua thấy điện thoại anh thanh niên dùng là iphone, nghĩ mắc tiền, cả bọn nháy nhau hành động.

m5ypYsho.jpgPhóng to

Đại xách mã tấu chém thẳng vào tay đang cầm điện thoại của anh thanh niên khiến anh đau quá rớt điện thoại xuống đất. Long chụp lấy rồi cả 3 cùng tẩu thoát. Khi đem bán chiến lợi phẩm để chia nhau băng cướp mới biết điện thoại cướp được là Iphone dỏm, do Trung Quốc sản xuất, chỉ bán được 300.000 đồng.

Sau khi bị bắt, TAND quận 8, TP.HCM đã xử phúc thẩm phạt Trần Chính Đại 13 năm tù, hai đồng phạm Trần Minh Tuấn (17 tuổi) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi) 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Đại kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử hỏi Đại lý do kháng cáo. Đại nói:

- Tòa xử bị cáo tới 13 năm là nặng quá. Bị cáo đâu phải là người đầu vụ, đâu phải người cầm đầu, rủ rê đồng phạm khác mà án bị cáo gần gấp đôi mấy bị cáo kia là nặng quá.

- Thế bị cáo chém nạn nhân hay ai?

- Thì bị cáo chém. Nhưng mà bị cáo chỉ chém nhẹ, chỉ muốn làm anh đó đau, rớt điện thoại ra thôi…

- Chém nhẹ mà làm đứt toàn bộ cơ duỗi cẳng tay, đứt dây thần kinh, gãy cả xương trụ tay của nạn nhân hả? Chỉ cần thấy bị cáo cầm mã tấu dọa là người ta đủ sợ quăng điện thoại rồi chứ đâu phải đợi bị cáo chém mới rớt điện thoại. Bị cáo nói không phải chủ mưu vụ này vậy ai mới là chủ mưu?

- Là Tuấn ạ. Lúc ngồi uống cà phê Tuấn khoe mới được cho mượn cây mã tấu nên rủ bị cáo với Long đi cướp.

- Tuấn 17 tuổi, bị cáo 27 tuổi phải không? Tuấn còn chưa đủ tuổi thành niên nữa, trong khi bị cáo hơn Tuấn cả 10 tuổi, lại từng có tới 3 tiền án về tội trộm, cướp. Vậy mà giờ bị cáo nói bị Tuấn rủ rê nên đi cướp nghe sao được?

- Dạ, bị cáo nghe Tuấn rủ rê thiệt đó. Lúc đầu bị cáo cũng định hổng có đi cướp nữa. Mà lúc sau nghe cả Long với Tuấn cứ nói hoài, khích bị cáo này nọ nên bị cáo tham gia.

Xét việc Đại đổ lỗi bị đàn em (chưa thành niên) “rủ rê”, giống kiểu bị cáo ngây thơ, bị dụ dỗ nên mới đi cướp là khó chấp nhận được, Tòa không xét giảm án mà giữ nguyên mức 13 năm tù về tội cướp với Trần Chính Đại.

kFqURg4V.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất