TTO - Trận bán kết hạng cân 74kg giữa Thanh Tâm và Julias chỉ còn ba giây nữa kết thúc. Võ sĩ Việt Nam dẫn trước chủ nhà 1-0. Julias tung cú đá vòng cầu, Thanh Tâm đưa tay lên mặt đỡ. Cú đá sượt qua tay võ sĩ Việt Nam nhưng bảng điểm hiện lên con số 3 cho Julias!
Bất bình nhưng HLV Hồ Anh Tuấn kịp trấn tĩnh và ra ký hiệu khiếu nại. Trọng tài chính chấp thuận và thông báo tình huống khiếu nại với tổng trọng tài. Băng ghi hình trận đấu được trực tiếp ngay trên máy tính của ban tổ chức. Ba thành viên cao cấp của nhóm tổng trọng tài chụm đầu xem lại trên máy. Tua đi tua lại nhiều lần cho thấy cú đá của Julias chỉ phớt qua tay Thanh Tâm và anh kịp lắc đầu qua một bên né được cú đá hiểm hóc đó.
Trước những hình ảnh quá rõ của băng ghi hình, tổng trọng tài đưa ra quyết định mỗi võ sĩ được 1 điểm vì trong tích tắc trước lúc Julias ra đòn thì anh này cũng dính một cú đá trúng giáp của Thanh Tâm. Tổng tỉ số là 2-1 đồng nghĩa với việc võ sĩ chủ nhà bị loại.
Khi bảng điểm hiện lên con số 3-1 cho Julias, rất nhiều khán giả Indonesia cũng không tránh được ngỡ ngàng bởi sự hào phóng quá mức của bốn trọng tài biên. Nhiều tiếng ồ vang lên rất lâu rồi bàn tán huyên náo cả khán đài. Đến lúc tổng trọng tài thay đổi quyết định của các trọng tài trên sân, tiếng ồ kéo dài vang lên và kèm theo tràng pháo tay chúc mừng Thanh Tâm vào chung kết!
Sự cố ấy được giải quyết thỏa đáng, mang lại cho Thanh Tâm chiếc vé vào chung kết. Không còn gặp sức ép tâm lý khi đánh với võ sĩ chủ nhà, Thanh Tâm chơi thoải mái, đầy tự tin trước võ sĩ Thái Lan và thắng chung cuộc 3-0, giành chiếc HCV thứ nhì trong ngày ra quân đầu tiên của taekwondo Việt Nam.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận