
NGUYỄN HUỲNH NHẤT BẢO
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Tôi uống bia từ năm 3 tuổi. Hồi đó là một lần ăn Tết quê ngoại, tôi muốn ở lại chơi nên nhón lấy chai bia uống dở của người lớn, uống vài hơi rồi giả bộ xỉn để không bị bắt về nhà.

Ngày vợ sinh con, trong tôi tràn ngập sự xúc động và lòng biết ơn tất cả mọi người, mọi điều đã hỗ trợ gia đình tôi. Biết ơn vợ và con gái đã đến với cuộc đời tôi.

Hôm rồi trong bữa cơm, vợ tôi kể chuyện vu vơ: 'Anh nghe tin gì chưa? Chị P. chắc ly hôn rồi, dạo này thấy chị ấy xinh tươi hơn hẳn. Cũng tiếc, mà chịu thôi, anh A. gia trưởng lắm'.

Là người Trà Vinh, hẳn ai cũng từng nghe, trân quý và tự hào danh hiệu "thành phố cây xanh" của quê mình.

Tôi nhớ có bạn từng bình luận với tôi rằng: "Tin ai cũng được nhưng đừng Tinder" (ứng dụng hẹn hò).

Cứ như đến một giai đoạn, người ta bị đẩy đến trước ngưỡng cửa hôn nhân và họ cứ thế bước vào. Đơn giản là đến lúc kết hôn rồi, không lấy người này thì lấy ai.

Người ta đùa rằng sở dĩ đám cưới được xem là một ngày vui trọng đại của cuộc đời là vì sau đó không còn ngày vui nào nữa.

Thấy các chị bảo "Chồng chị ngày lễ không bao giờ tặng hoa, tặng quà, nhưng ảnh thương chị lắm", thật không biết là thương chỗ nào?!

Chỉ trong một thời gian ngắn với màn livestream đủ sắc thái khóc, cười, bóc phốt các loại quan hệ, cô ca sĩ đã tạo ra được drama cho thiên hạ bàn tán xôn xao về mình.