MINH NGUYỆT

MINH NGUYỆT

Bài viết

Video

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Những nụ hoa vươn mình trong dông bão
Nhịp sống trẻ

Hai học sinh cùng học lớp 6 được cô giáo của trường giới thiệu với chương trình và nói các em như những nụ hoa đang vươn mình chống chọi với dông bão cuộc đời.

Giải trí

Cơn sốt vé xem phim Đào, phở và piano đã lan đến Đà Nẵng khi hàng trăm khán giả xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vé xem phim.

Đủ loại rồng con cuồn cuộn quanh 'rồng mẹ' ở Đà Nẵng
Du lịch

Xung quanh cầu Rồng Đà Nẵng có đủ loại tạo hình linh vật rồng. Bầy "rồng con" chiếm số lượng lớn được đầu tư trang trí công phu thu hút du khách, dù vẫn chưa hoàn thành trang trí.

Đà Nẵng xóa vết vẽ bậy công trình công cộng, tượng Đất lành chim đậu
Thời sự

Đà Nẵng xóa vết bôi bẩn công trình công cộng, tượng Đất lành chim đậu sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh về việc sơn, vẽ bậy.

Trao 200 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn tại Đà Nẵng
Bạn đọc làm báo

Hội Golf Đà Nẵng phối hợp với Chi đoàn Văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ tiếp tục trao 200 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn tại Đà Nẵng.

Trao 450 phần quà đến 3 bệnh viện và 2 quận ở Đà Nẵng
Bạn đọc làm báo

Chương trình thiện nguyện do Hội Golf Đà Nẵng phối hợp với chi đoàn Văn phòng Trung Trung Bộ báo Tuổi Trẻ thực hiện trao 450 phần quà đến 3 bệnh viện và 2 quận ở Đà Nẵng.

Những xe bò chở cát trắng lư hương bán ngày Tết
Xã hội

Họ là những lao động nghèo mỗi ngày tất bật kéo xe bò chở cát trắng tinh bán để người ta đem về thay cát lư hương dịp Tết.

Tượng điêu khắc lớn của Đà Nẵng cũng bị phun sơn bôi bẩn
Nhịp sống trẻ

Những vụ sơn, vẽ bậy lên các công trình công cộng của thành phố Đà Nẵng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Xót xa làng cổ Đường Lâm
TTCT - Văn hóa Giải trí

TTCT - Từ khi làng cổ Đường Lâm được công nhận là di tích quốc gia (2006), Nhà nước đã chi hàng trăm tỉ đồng để bảo tồn, tôn tạo những ngôi nhà xây bằng đá ong độc đáo. Thế nhưng về Đường Lâm bây giờ, du khách không khỏi xót xa trước cảnh làng cổ đá ong độc nhất vô nhị ở VN (và có lẽ cả thế giới) đang từng ngày bị “bêtông hóa”.