H.Lộc
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Đi làm bằng xe đạp giúp ta tiết kiệm tiền xăng, rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường... Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết.
Thời gian qua cây muội hồng, một loại cây rừng bình thường, đã bị thổi giá lên hàng triệu đến chục triệu đồng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, nó có thể bùng phát như "kỳ tích" lan đột biến năm nào.
Làm shipper đi giao hàng rất đơn giản, chỉ việc lấy hàng từ kho giao cho khách. Nhưng đó chỉ là chuyện trên lý thuyết...
Nhiều tuyến đường có vỉa hè nhỏ xíu nhưng vẫn bị "tranh thủ" buôn bán, để xe máy. Người đi bộ chỉ còn biết xuống lòng đường mới "thoát nạn"!?
Đầu năm nay giá vàng 'nhảy múa' điên đảo khiến nhà đầu tư chóng mặt và rơi vào trạng thái FOMO, mua thì sợ nó xuống mà không mua lại sợ nó lên...
Nhiều món ăn Việt lọt top ẩm thực đường phố châu Á và cả thế giới, tuy nhiên thực khách nước ta vẫn tiêu thụ loại thức ăn này với tâm lý "vừa ngon vừa run".
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do vi phạm quy định khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam.
Nhiều nhà báo và người hâm mộ bóng đá trong khu vực “bị việt vị”, không biết chính xác quyết định cuối cùng của AFC là gì. Phải chăng AFC lại "câu giờ" để né tránh việc công bố án phạt tuyển Malaysia?
Đi họp lớp ôn lại kỷ niệm xưa nhưng cứ bị soi mói đời tư và so sánh giàu nghèo khiến nhiều người thấy tự ti.
Giá xăng dầu biến động mạnh cũng không thể làm tô bún bò của dì Năm tăng giá, nó chỉ bị cắt giảm protein thôi.
Mỗi đơn hàng giao thành công shipper bọn cháu được trả có 4 ngàn thôi, tiền đâu ra mà đổ xăng ạ!
Không chỉ các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, giờ đây mọi thứ đều tăng giá. Các bà nội trợ chỉ còn biết thắt chặt chi tiêu mỗi ngày.
Ngày rằm quan trọng nhất trong năm là vào tháng giêng. Người ta có thể cúng ít, cúng nhiều tùy tâm, nhưng kẻ làm ăn bất chính thì luôn bày vẽ hoành tráng hơn người thường.
Sau khi Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo… chưa xử vội vụ 7 cầu thủ nhập tịch, một số CĐV bóng đá Malaysia lập tức bật chế độ lạc quan: “Hoãn thế này chắc là sắp thắng rồi!”.
Năm nào về quê ăn Tết tôi cũng mua ít quà cho mẹ. Đến lúc trở lại thành phố, mẹ cũng cho tôi "chút xíu" quà.