Phóng to |
| Học và tìm hiểu về đất nước, con người VN |
Dù giọng nói của cậu còn chưa rõ nhưng qua câu chuyện chúng tôi biết Brett đang tham gia một lớp học tiếng Việt miễn phí do Hội SVVN Đại học Indiana kết hợp với Trung tâm Châu Á của trường tổ chức. Đây là một trong nhiều hoạt động do Hội tổ chức nâng cao hiểu biết về văn hoá Việt nam, giúp mọi người ở đây hiểu rõ hơn về đất nước, con người VN.
“Tôi thích học tiếng Việt và muốn biết về văn hoá VN,” Brett nói. “Tôi cũng thích giao tiếp với người Việt bằng tiếng Việt. Ở gần nhà tôi ở bang Pennsylvania có rất nhiều người Việt và có cả cửa hàng tạp hoá VN”.
Brett, 20 tuổi, hiện là SV ngành ngôn ngữ học và đã đăng ký tham gia từ học kỳ trước khi được một người bạn giới thiệu về lớp học tiếng Việt này. “Người VN rất thân thiện,” Brett nói “Nếu có cơ hội, tôi rất thích được đến VN và xem rối nước.”
Hôm tôi đến thăm lớp, lớp học chỉ có 3 học sinh gồm hai bạn SV Mỹ và một bạn Việt kiều tuy nhiên giờ học diễn ra rất sôi nổi, các bạn tập đánh vần và thực hành hội thoại.
Cassie Hạnh Trần năm nay 19 tuổi. Cô sinh ra tại Mỹ và hiện đang theo học năm thứ nhất ngành hoá-sinh tại Đại học Indiana. Hạnh cho biết chưa bao giờ học chính thức đọc viết tiếng Viết. Hồi nhỏ cô nói tiếng Việt rất trôi chảy, nhưng lâu dần do phải thích ứng với môi trường nói tiếng Anh nên dần mất đi khả năng nói tiếng Việt của mình. Ba mẹ Hạnh cũng sang Mỹ từ nhỏ nên cả nhà chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt khi ở nhà. Còn Hạnh vì không tự tin và thoải mái khi diễn đạt bằng tiếng Việt nên cô đáp lại bằng tiếng Anh.
“Tôi biết ơn chị Thảo rất nhiều vì đã duy trì lớp học tiếng Việt, vì thế tôi có thể học và thực tập nói tiếng Việt,” Hạnh nói.
Tranh thủ trước giờ học tôi hỏi Thảo xuất phát từ đâu Thảo dạy tiếng Việt, Thảo nói lý do rất đơn giản. “Tôi nhận được email của Hội SVVN ở đây kêu gọi mọi người tình nguyện dạy tiếng Việt nên nhận lời.”
Thảo sang Mỹ đến nay đã được 8 năm, và hiện đang học bác sỹ nhãn khoa tại Đại học Indiana. Cô đã tham gia giảng dạy tiếng Việt ở Bloomington đã được 4 năm và đến nay đã có hơn 30 học sinh. Sĩ số học sinh cũng tuỳ buổi vì các bạn đều bận với lịch học ở trường. Thảo dạy các bạn về phát âm và những câu hội thoại từ đơn giản đến phức tạp. Giáo trình giảng dạy do Thảo tự soạn và có tham khảo sách Em học Tiếng Việt và Tiếng Việt Đàm thoại của một giáo sư người Việt đang dạy ngôn ngữ học tại một trường Đại học ở California.
Thảo cho biết mình rất thông cảm với nhiều bạn Việt kiều khi thấy họ không mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Việt khi gặp người VN. “Tôi muốn giúp các bạn Việt kiều chưa nói được nhiều tiếng Việt sẽ tự tin thoải mái hơn trong giao tiếp,” Thảo nói. “Tôi cũng muốn có thêm nhiều bạn và là cầu nối giữa các bạn quốc tế và VN”.
Huỳnh Thuỷ, một thành viên trong Ban liên lạc cho biết một trong các nhiệm vụ của Hội là tăng cường hiểu biết của người dân bản địa về VN và văn hoá VN. “Hội sẽ cố gắng duy trì, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hơn nữa giới thiệu về đất nước con người và các món ăn VN đến bạn bè thế giới để họ hiểu thêm về đất nước của chúng ta. Và Hội mong muốn liên kết với Hội SVVN ở các bang khác nữa.”
Được biết, ngoài các hoạt động thường xuyên như lớp học tiếng Việt, Hội còn tổ chức các buổi thuyết trình với chủ đề “Việt nam đất nước con người”, các buổi gặp mặt và giới thiệu các món ăn của Việt nam như bún riêu, gỏi cuốn. Đặc biệt tháng Tư này Hội sẽ tổ chức “Đêm Phở VN”, một hoạt động sẽ được tổ chức hàng năm sau khi “Đêm phở VN” 2003 và 2004 đã diễn ra thành công, và Hội được rất nhiều yêu cầu nhất từ phía các bạn sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Mỹ v.v…
Những nỗ lực của Hội SVVN Đại học Indiana và đóng góp của Thảo theo Thảo nói “thật nhỏ bé” nhưng thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Đây có thể coi là một trong cách làm PR và “marketing đất nước” rất hiệu quả xét trên góc độ mỗi cá nhân khi góp phần giúp cho các bạn Việt kiều trẻ sinh ra ở nước ngoài và các bạn quốc tế hiểu hơn và yêu hơn đất nước, con người VN.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận