18/04/2010 13:05 GMT+7

Suy luận kiểu "teen"

PHƯỢNG MY (TP.HCM)
PHƯỢNG MY (TP.HCM)

TTC - “Tam giác” là “tát giam”. “Tát” là “đánh”, “giam” là “nhốt”. “Đánh nhốt” là “đốt nhánh”. “Đốt” là “thiêu”, “nhánh” là “cành”. “Thiêu cành” là “Thanh kiều”, “Thanh kiều” là “thank you”. “Thank you” là “cám ơn” vậy “tam giác” nghĩa là “cám ơn”.

qGFBFaro.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 402 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯỢNG MY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên