Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Sụp đổ trong 12 phút trên sân nhà, Juventus rời Champions League
TTO - Rạng sáng 17-3, Juventus đã để thua Villarreal 0-3 trên sân nhà ở lượt về vòng 16 đội và phải nói lời chia tay Champions League với thất bại chung cuộc 1-4 sau hai lượt trận (lượt đi hai đội hòa nhau 1-1).

Niềm vui của các cầu thủ Villarreal sau khi giành vé vào tứ kết - Ảnh: UEFA
Đây là kết quả không nhiều người nghĩ đến khi hiệp một trận đấu khép lại. Đó là khoảng thời gian đội bóng Ý áp đảo về thế trận và chỉ có may mắn mới giúp Villarreal không bị thủng lưới.
Alvaro Morata và Dušan Vlahović là những người có cơ hội rõ rệt để ghi bàn cho Juventus nhưng trong ngày kém duyên, bộ đôi này chỉ mang đến tiếc nuối cho các CĐV chủ nhà.
Sau giờ nghỉ, thế trận có phần thay đổi. Juventus tỏ ra bế tắc và không thể tiếp cận khung thành của Villarreal. Mọi nỗ lực của đội chủ nhà, từ tạt bóng, phối hợp nhỏ, sút xa đều bất thành. Càng về cuối trận, HLV Massimiliano Allegri càng cho thấy ông thiếu "phương án B" khi Juventus bế tắc.

Niềm vui của Moreno sau khi ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: UEFA
Cũng phải dành lời khen ngợi cho Villarreal khi đại diện bóng đá Tây Ban Nha chơi thứ chiến thuật hợp lý. Họ nhường lại thế trận cho Juventus và tạo thành bức tường phòng ngự màu vàng kiên cố trước khung thành của thủ môn Geronimo Rulli.
"Tàu ngầm vàng" (biệt danh của Villarreal) chơi nhẫn nhịn, chịu đựng và cuối cùng cũng đã khai thác được sơ hở của Juventus.
Phút 78, Villarreal có pha phản công khá sắc bén. Francis Coquelin (Villareal) thoát xuống nhận đường chọc khe từ đồng đội và bị Daniele Rugani (Juventus) đốn ngã trong vòng cấm.
Trọng tài tham khảo VAR và cho Villarreal được hưởng quả đá 11m. Gerard Moreno không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Villarreal của Arnaut Danjuma - Ảnh: UEFA

Sự thất vọng của các cầu thủ Juventus - Ảnh: UEFA
Bị thủng lưới, Juventus nôn nóng tìm bàn gỡ và điều đó khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Tấn công càng thêm bế tắc và hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm. Phút 85, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Pau Torres chọn đúng vị trí đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho Villarreal.
Mọi thứ chấm hết với Juventus ở phút 90 khi trung vệ Matthijs de Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Villarreal hưởng quả đá 11m. Arnaut Danjuma bước lên nhận trọng trách đá phạt và thực hiện thành công, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Villarreal.

Phải thi đấu trên sân khách và bị đánh giá yếu hơn nhưng Villarreal đã chơi rất hay trước Juventus - Ảnh: REUTERS
Juventus bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League với tổng tỉ số 1-4 sau hai lượt trận, bóng đá Ý không còn bất kỳ đại diện nào ở đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu kể từ vòng tứ kết.
-
TTO - Trong buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiêm mũi vắc xin thứ 4 để khuyến khích người dân đi tiêm, vì sức khỏe của cộng đồng.
-
TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều phải bị truy cứu trách nhiệm, xử lý. Đồng thời, ngoài xử lý tham nhũng phải xử lý hành vi dung túng, bao che can thiệp, cản trở chống tham nhũng.
-
TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng 30-6, bão số 1 (bão Chaba) mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 400km về phía Đông.
-
TTO - 'Tôi không bao giờ nói về hạn chót vì đó là cuộc sống, là thực tế', Tổng thống Vladimir Putin nói về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng.
-
TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu và nhân viên khoa dược Lê Thành Bắc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận