02/01/2012 01:33 GMT+7

Sunderland tạo địa chấn đầu năm

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Sunderland đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên trong năm 2012 khi bất ngờ hạ gục đội đầu bảng Man City 1-0 trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng 19 vào khuya 1-1-2012.

jlwagAY5.jpgPhóng to
Một trong những tình huống bỏ lỡ của Dzeko - Ảnh: Getty

M.U trắng tay trong ngày sinh nhật Sir Ferguson

Một trận thua có phần thiếu may mắn và oan uổng của thầy trò HLV Mancini. Thiếu may mắn bởi bóng đã hai lần tìm đến khung gỗ của đội chủ nhà. Còn oan uổng bởi bàn thua của họ là một quyết định thiếu chính xác của các trọng tài. Ở tình huống Ji Dong-Won sút tung lưới thủ thành Joe Hart, tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị nhưng các trọng tài lại không nhìn thấy, và Man City đã phải trả giá bằng một thất bại ngay ở ngày đầu năm 2012.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Thi đấu sau nên Man City không phải chịu sức ép, bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ M.U đã bại trận trước Blackburn ở trận đấu sớm. Với lí do đó, HLV Mancini đã để cho một loạt trụ cột nghỉ ngơi (Silva, Aguero, Balotelli... ngồi ghế dự bị), và đó là một sai lầm lớn của chiến lược gia người Ý.

Bởi dù vẫn áp đảo trong suốt trận đấu nhưng việc thiếu vắng nhạc trưởng Silva và hai cây làm bàn hàng đầu: Aguero, Balotelli đã khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

8C6KQfht.jpgPhóng to
FZuX2rov.jpg
Pha dứt điểm và niềm vui của Ji Dong-Won sau khi sút tung lưới Man City - Ảnh: Getty

Ở trận này, tiền đạo Dzeko được HLV Mancini trao cơ hội nhưng anh thi đấu khá mờ nhạt khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn cho Man City. Hai tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Dzeko là ở hiệp 1, với một pha dứt điểm trúng người thủ thành Mignolet từ cự li gần (phút 32), và một cú nã đại bác đưa bóng trúng xà ngang ra ngoài trong tư thế không người kèm (phút 35).

Ngoài ra cũng phải thừa nhận Man City đã quá thiếu may mắn. Điển hình là ở phút 89, Silva tung cú dứt điểm căng ngay rìa vòng cấm khiến thủ thành Mignolet không thể bắt dính bóng. Richards lao người thực hiện pha đánh đầu bồi nhưng may mắn đã không đứng về phía Man City khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Không thể biến ưu thế và các cơ hội của mình thành bàn thắng, Man City đã phải trả giá khi trận đấu bước vào những phút đầu thêm giờ.

Phút 90+3, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Ji Dong-Won phối hợp với Sessegnon rồi thoát xuống đón đường chọc khe của tiền đạo này. Trong tư thế không người kèm, tuyển thủ Hàn Quốc đã dễ dàng vượt qua cả thủ thành Joe Hart rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

KrcWifyc.jpgPhóng to
HLV Mancini tỏ ra tức tối sau khi Man City thua trận - Ảnh: Getty

Một bàn thắng may mắn, bởi pha quay chậm lại cho thấy Ji Dong-Won đã rơi vào thế việt vị trước khi nhận đường chuyền của Sessegnon. Nhưng trọng tài không nhìn thấy, và Sunderland đã 3 điểm nhờ pha lập công may mắn này.

Còn đối với Man City, đây là một thất bại thật khó nuốt trôi. Nhưng bóng đá là như vậy và Man City nên tự trách mình vì đã phung phí quá nhiều cơ hội hơn là trách trọng tài đã không thổi việt vị ở tình huống Ji Dong-Won ghi bàn.

Thua trận nhưng do đối thủ cạnh tranh M.U cũng đã trắng tay ở trận gặp Blackburn trước đó nên Man City vẫn giành được ngôi vô địch lượt đi nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên