22/08/2005 07:38 GMT+7

Sức mạnh của bài báo

P.VŨ
P.VŨ

TT - Dự giao lưu có những bác cán bộ hưu trí đọc Tuổi Trẻ đã 30 năm, có những bạn sinh viên vừa làm quen với Tuổi Trẻ vài tháng, có những em học sinh cấp II mới chỉ biết Tuổi Trẻ qua ba mẹ, anh chị... Tất cả đều bảo “ngỡ ngàng và xúc động”.

UAqLfvAv.jpgPhóng to
Một "vòng tròn yêu thương" trong buổi giao lưu - Ảnh: Như Hùng
TT - Dự giao lưu có những bác cán bộ hưu trí đọc Tuổi Trẻ đã 30 năm, có những bạn sinh viên vừa làm quen với Tuổi Trẻ vài tháng, có những em học sinh cấp II mới chỉ biết Tuổi Trẻ qua ba mẹ, anh chị... Tất cả đều bảo “ngỡ ngàng và xúc động”.

Một bác bạn đọc ngồi cạnh tôi kể nhà bác có 10 người con, đều đã tốt nghiệp ĐH, sau ĐH; rằng các nhân vật được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ bao năm qua như là những người quen, thường xuyên được nhắc tới trong mỗi câu chuyện trong gia đình.

Các cô cậu bé đang tham dự câu lạc bộ phóng viên Tuổi Trẻ mắt cứ tròn xoe, ríu rít chạy theo chị Bình Gấm, chị Dương Thảo Hiền, anh Lê Hùng Tiến, Nguyễn Đình Nghĩa, Ngô Đình Đức… Hỏi, ghi chép, suy nghĩ, rồi reo lên: “À, thế là em cũng có thể được như vậy”. Các cô bé thú thật đã từng được nghe cha mẹ, anh chị nhắc đến những tấm gương bán khoai, bán bong bóng, càrem... để vào đại học nhiều lần, bản thân mình cũng đã vài lần mang những câu chuyện này vào bài tập làm văn của mình nhưng “vẫn thấy xa vời”.

Hôm nay được ngồi nói chuyện thật lâu với chị Bình Gấm, được nghe anh Tiến, anh Đức kể chuyện về những ngày nhọc nhằn, “chúng mình đã tin vào bài báo, đã tin rằng trong mình cũng có một sức mạnh tiềm tàng để vượt mọi khó khăn”.

Theo nghề báo, đã nhiều lần chúng tôi thoáng buồn khi nghe ai đó nói về số phận ngắn ngủi của những bài báo chỉ tồn tại trong một ngày của mình. Nhưng vẫn có những ngày như hôm nay, khi cuộc sống của một bài báo trỗi dậy, chứng minh sự tồn tại của mình bằng xương bằng thịt, bằng những nụ cười và thành quả của các nhân vật.

Bài báo được nối dài bằng tấm lòng của bạn đọc, bằng nghị lực vươn lên của các nhân vật chính và quay ngược lại để trở thành động lực cho chính người cầm bút. Vòng tròn yêu thương ấy đã bắt đầu quay từ những số báo Tuổi Trẻ đầu tiên, và sẽ tiếp tục…

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên