Suarez ghi bàn, Liverpool thắng trận

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng nay 3-2, tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez đã ghi bàn thắng trong lần đầu tiên khoác áo Liverpool, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng cảng.

TTO - Rạng sáng nay 3-2, tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez đã ghi bàn thắng trong lần đầu tiên khoác áo Liverpool, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng cảng.

Đến Liverpool để thay thế Fernando Torres, Suarez đã phần nào chiếm được cảm tình của các cổ động viên Liverpool khi khai hỏa ngay trong ngày đầu tiên. Trên các trang web dành cho cổ động viên, một số người đã viết "Fernando Torres là ai? Tôi chỉ biết Suarez".

Sau thời gian dài không được tập luyện và thi đấu tại Hà Lan, Luis Suarez đã không được HLV Kenny Daglish tung vào sân ngay từ đầu trận. Tuy nhiên chỉ cần 16 phút chạy trên sân Anfield, Suarez đã có được bàn thắng cho riêng mình.

Phút 79, từ đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Stoke của Dirk Kuyt, Suarez băng lên, vượt qua cả thủ môn Asmir Begovic rồi đệm bóng vào lưới trống. Lúc này hậu vệ Andy Wilkinson đã lui về kịp vào xoài người phá bóng nhưng tiếc rằng pha phá bóng quá tệ của hậu vệ này, đã không thể ngăn Suarez ghi tên mình vào danh sách lập công.

Bàn thắng này có phần may mắn cho Suarez nhưng dù sao nó vẫn là một khởi đầu tốt đẹp cho cầu thủ người Uruguay.

Trước đó ở phút 47, Liverpool đã mở tỷ số do công cầu thủ người Bồ Đào Nha, Raul Meireles, ập vào sút bồi sau pha đá phạt trực tiếp của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard.

Đám đông khán giả tại sân Anfield đã có một buổi tối vui vẻ. Đầu trận họ cũng đã có dịp chào đón tân binh Andy Carroll - cầu thủ Anh đắt giá nhất.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kenny Daglish nói với Reuters: "Mọi người đều vui với Suarez, thật tuyệt cho cậu ấy và cho cả những người hâm mộ. Anh ấy vẫn chưa tập luyện với đội bóng và chúng ta có quyền kỳ vọng trong thời gian tới. Đây là trận thắng thứ và trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp".

Ở trận đấu cùng giờ, Man City đã bị Birmingham cầm chân 2-2 trên sân khách. Trong trận này, Man City đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cả hai lần họ đều bị san bằng tỷ số và đành ngậm ngùi chấp nhận một điểm.

Ngay phút thứ tư, Carlos Tevez nhận đường chuyền từ David Silva rồi tung cú sút mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên đến phút 23, tiền đạo cao to Zigic xuất sắc đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp một, Man City một lần nữa vượt lên, lần này người ghi bàn là trung vệ Kolarov, từ một cú sút phạt trực tiếp bằng chân trái đầy uy lực. Và một lần nữa Birmingham lại gỡ hòa. Phút 76, tiền vệ kỳ cựu Vieira phạm lỗi với Phillips trong vòng cấm địa. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m và Gardner đã sút bóng thành công.

Hòa trận này, Man City chỉ được 46 điểm, kém đội dẫn đầu Man U tám điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Đầy thất vọng sau trận đấu, HLV Mancini nói với Reuters: "Với tư cách HLV, tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi không thể để thủng lưới hai bàn mỗi trận. Chúng tôi đã chơi tốt trong 50 phút đầu tiên rồi sau đó hầu như quên cách chơi bóng".

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: các môn khác

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất