06/01/2011 22:45 GMT+7

Sửa xe đạp với giá 1 triệu đồng?

TRẦN THỊ THANH NHI
TRẦN THỊ THANH NHI

TTO - Bức ảnh này tôi chụp trên một trụ điện ở đuờng trên đường Quốc Hương, Q.2 (TP.HCM) - một lời cảnh báo của một người nước ngoài sinh sống tại đây.

Xem bản tin tiếng Anh

z9Dyb4hM.jpgPhóng to
Bức ảnh chụp trên cột điện - Ảnh: Trần Thị Thanh Nhi

Dịch sơ qua nội dung có thể hiểu đại ý như sau: người nước ngoài này sửa xe đạp tại một tiệm gần một trường quốc tế. Ban đầu chủ tiệm sửa xe bảo thay một thứ đồ gì đó tốn 50.000 đồng. Người nước ngoài đồng ý và để cho ông ta sửa. Nhưng sau khi sửa xong, ông ta lại đòi 1 triệu đồng với 50.000 thay đồ, còn lại là tiền công và chi phí thay dầu mỡ.

Sự việc cụ thể ra sao chưa rõ nhưng người nước ngoài dán thông tin này trên cột điện chắc chắn sẽ rất bức xúc khi sửa, thay một món đồ một chiếc xe đạp lại đến 1 triệu đồng. Người nước ngoài này cho rằng "ông chủ tiệm là một người xấu" (a bad guy).

Đến đây, xin không nói gì thêm, bạn đọc tự suy ngẫm về một thực trạng có lẽ không mới lâu nay. Chúng ta hãy hành động sao cho Việt Nam mình đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới.

TRẦN THỊ THANH NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên