- Môi cậu sao sưng lên thế kia?
- Thưa giám đốc, hôm qua nhà em đi công tác, em phải đi chợ, thổi cơm nấu nướng.
- Lạ! Đi chợ, nấu nướng thì liên quan gì tới cái miệng?
- Thưa giám đốc, từ ngày điện, gas tăng giá, nhà em chuyển qua nấu bằng củi. Em nhóm bếp thổi đến nỗi phù miệng, lửa bếp mới cháy do củi bị ẩm ướt đấy ạ.
Giám đốc hỏi anh thứ hai:
- Còn cậu?
- Em thì không phải thổi bếp nhưng phải trông mấy đứa nhóc cho vợ em về thăm ông bà già bị đau. Em quát tụi nhóc đến sái quai hàm mới giữ trật tự được đấy ạ.
Giám đốc hỏi anh thứ ba ngồi bàn gần đấy:
- Chắc anh cũng có lý do như hai anh kia?
- Dạ không, vợ em có nhà vì mới sinh cháu bé. Đứa bé khóc ngặt nghèo vì nhà em bị tắc sữa. Em phải... thông sữa nên mới ra nông nỗi...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận