![]() |
Thầy mo giúp lão đi tìm cụ cố tổ. Không như người ta đồn, đường tới âm ty thông suốt, thuận tiện, nhưng không tìm thấy cố tổ.
Thế là lão liền ngược lên trời với chút hi vọng mong manh. Đường lên trời ấy vậy mà gập ghềnh chông gai, gian nan hiểm trở, mãi lộ hoành hành. Sau rất nhiều nỗ lực, lão cũng tìm và diện kiến cụ tổ tại một dinh thự đồ sộ, nguy nga ở tầng thứ 10. Gặp nhau kẻ mừng người tủi, trò chuyện thâu đêm khi trời sắp chuyển canh tư, lão mới hỏi cụ:
- Mạn phép cụ, con từng nghe nhiều bậc chân nhân, sao những vị ấy lại bần hàn, còn cụ nghe nói sống chẳng ra gì lại sống thênh thang nơi thượng giới? Thật tình con không sao hiểu được.
Cụ cố tổ liền ôn tồn giảng giải: Bay có thấy trong thiên hạ nhiều kẻ hợm đời phải vào vòng lao lý, chịu cuộc đời trâu chó; lại lắm kẻ sổ án chất hàng kho mà hạ cánh an toàn, sống thân kiếp phượng rồng? Tại sao nên những kiếp vực ấy? Vì cái gì ăn được thì ăn, không ăn được thì nhả. Với bề trên thì che đậy khiếm khuyết, với kẻ dưới phải khoe khoang thế lực. Lúc cần tích trữ thì đừng trác táng xa hoa khiến bàn dân đàm tiếu, lúc phải mở bao thì chớ khư khư giữ bọc để người khác bất bình. Ngay như mấy vị kia, người đời mù mắt mới gọi tiên hiền, chân nhân; chẳng qua cũng chỉ tuồng múa mép khua môi, nói suông lý thuyết, vậy cõi âm tào nương náu kể vẫn còn hoang. Còn ta đây không hợm mình, chẳng tuồng chân tu; xét về công không chữ nào hiện, luận về tội lắm bút đã tòe. Nhưng ta biết làm nơi không quen biết thành chốn tâm giao, ta lại khiến cho con đường chỗ cần thẳng, chỗ phải cong. Thế nên cái dinh tòa này từ một nhà công vụ đã ra tư thất của ta; từ một thân đê hèn mà nên đại nghiệp. Bay đã hiểu chưa?
- Dạ, con... con vẫn chưa hiểu...
Tức thì mắt cụ cố tổ long lên, mặt đanh lại, gõ vào đầu thằng cháu già ba cái và nói:
- Mày ngu lắm!
Đoạn cụ xổ tay hất lão ông từ trên trời rơi về hạ giới. Lão giật mình tỉnh dậy, hóa ra một giấc chiêm bao! Nhưng lời cụ cố thì như còn đâu đây, tuy nhiên lão vẫn không thể hiểu được để làm theo. Vì vậy cuộc đời nghèo khó vẫn bủa vây lấy lão. Cuối cùng, lão phải rút vào hang đá để ở và tự đặt tên cho mình là Ngu công.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận