Phóng to |
Chỗ ngủ còn không được thẳng chân, nói chi đến để đồ trong nhà - dù đồ dùng của anh rất ít. Gia tài mà anh mang theo chỉ là mấy cuốn sách đã cũ cùng với nồi cơm và cái hũ gạo. Cái khó ló cái khôn, chàng liền nghĩ ra cách là treo tất cả các vật dụng lên nóc nhà. Sách một bên, nồi cơm và hũ gạo một bên.
Một ngày kia, trong lúc chàng học bài, chẳng may con chuột chui vào ăn vụng nồi cơm, hũ gạo của chàng ta. Do dây treo cũng “nghèo” nên không chịu được sức nặng khi có thêm mấy con chuột. Thế là đứt dây treo, nồi cơm và hũ gạo rơi trúng ngay đầu chàng ta, anh chàng “ra đi” không kịp trăng trối lời nào.
Thấy kiếp nghèo mà còn mắc cái eo nên Diêm Vương thương tình cho chàng đầu thai thành người giàu nứt đố đổ vách. Đó là một chủ thầu xây dựng. Thế nhưng do tư tưởng “treo” còn từ kiếp trước nên kiếp này chàng ta không treo các vật dụng lên nóc nhà nữa mà nghĩ ra một loại treo mới. Đó là “dự án treo”. Còn nếu bị dân chửi quá thì chàng cho tiến hành xây dựng dự án. Nhưng hễ nghĩ tới mấy con chuột “rút” cái nồi cơm anh thì anh lại nổi máu “rút ruột” công trình.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận