Một hôm có bầy chim lạ tới ăn khế. Người em than thở: “Chim ơi, khế đó chua lắm, tụi bây ăn không được đâu, đừng gặm vài miếng rồi bỏ mà phí phạm, để tao bỏ mối cho các quán nhậu, kiếm đồng vô đồng ra”. Đột nhiên chim đầu đàn trả lời: “Đừng lo, trong bầy bọn tớ có đứa cũng...thèm chua. Hãy cho bọn tớ ăn rồi ngày mai bọn tớ sẽ đền ơn anh”. Y hẹn, hôm sau lũ chim chở anh đi tới đảo vàng. Anh chỉ nhặt... vài thỏi cho vào túi áo. Duyên may lại đến với anh khi về nhà vàng lại... sốt giá, thế là anh được số vốn kha khá, không còn phải lo cái ăn cái mặc như xưa. Vợ chồng người anh hay tin tới tìm hiểu. Người em cũng thành thật kể lại sự việc. Họ nghe xong cứ nằng nặc đòi đổi cả cơ ngơi hiện có cho người em để lấy cây khế. Người em bất đắc dĩ đành phải nhận tờ giấy cam kết đổi của anh chị. Hí hửng vì nghĩ mình sẽ thành tỉ phú trong nay mai, vợ chồng người anh liền dọn ra gốc cây khế ở ngay chiều hôm ấy. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng lũ chim đâu. Bắt đầu sốt ruột, lòng cứ như có lửa đốt nên hai vợ chồng hết đi ra rồi lại đi vào. Bỗng có một người quen quen xuất hiện trước túp lều, đưa cho hai vợ chồng một mảnh giấy có đóng mộc đỏ chói có dòng chữ: “Căn cứ quyết định quy hoạch... Xin ông bà sớm... giao đất. Thành thật cám ơn sự... hi sinh của ông bà”.
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận