![]() |
SV 1: Mày biết gì chưa? con H vừa xấu, vừa dữ, vừa chảnh vậy đó mà hôm valentine nó nhận được một bó hoa cực kỳ sang trọng và đắt tiền luôn.
SV2: Mày biết một mà không biết mười, sau đó cái thằng giao nhầm hoa phải làm không công suốt 2 ngày để trả tiền hoa cho chủ cửa hàng đó.
SV 1: á…?!!
Võ Xuân Vỹ (Kiên Giang)
Làm phước
Tại cổng chợ, một người đàn bà bồng một đứa trẻ gầy nhom đang khóc, bà năn nỉ người đi qua:
- Cô bác làm ơn làm phước cho cháu ít tiền để chữa bệnh.
- Tôi vừa làm ơn làm phước cho cháu đó!
- Dạ, cám ơn ông. Nhưng ông làm ơn cách nào mà tôi không thấy?
- Tôi vừa báo cáo vụ việc này cho… công an! Họ đang đến kìa!
Nguyễn Thị Minh Hiền (Đồng Nai)
Rút kinh nghiệm
Giám đốc truy xét bếp trưởng:
- Cô cho công nhân ăn uống thế nào mà bị ngộ độc hàng loạt? Cô đã có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng này chưa?
- Em xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm từ nay nếu có loại thực phẩm nào mà cảm thấy chất lượng không đảm bảo em sẽ chia về cho từng bộ phận nhỏ, mỗi bộ phận cho ăn một ngày, nếu có ngộ độc thì cũng chỉ một số ít người bị chứ không xảy ra hàng loạt như vừa qua nữa.
BÙI XUÂN DŨNG (Vĩnh Phúc)
Cũng là vá
- Thằng X trước đây làm nghề may vá, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Bỏ xứ đi đâu, làm gì có mấy năm mà bây giờ nhà lầu, xe hơi xênh xang. Thấy mà ham!
- Nghe đâu cũng nhờ nó đổi nghề đó.
- Thế bây giờ nó làm nghề gì?
- Dặm vá đường.
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Mê ngủ
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Ông xã tui mê ngủ dễ sợ, sáng nào cũng dậy muộn đi làm trễ bị sếp la hoài. Vậy mà cũng không khắc phục, chán thật!
- Nếu thế sao chị không kêu ảnh dậy để ảnh đi làm cho đúng giờ?
- Lúc đó tui cũng còn ngủ chưa có dậy, làm sao mà kêu ảnh!
NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)
Đợi cơn bão sau
Sau bão, hai sinh viên về thăm nhà gặp nhau:
- Gia đình cậu được hỗ trợ gì? Có nhiều không?
- Mì tôm, mùng mền, áo quần... Mẹ cho mình nguyên cả thùng mì tôm. Ăn mệt nghỉ. Thế gia đình cậu thì sao?
- Chả có gì cả.
- Sao lạ vậy? Cùng bị bão mà sao lại chỗ có chỗ không?
- Có lẽ vì bố tớ làm việc ở xã nên không chia phần để làm gương. Nhưng bố tớ hứa cơn bão sau sẽ cho tớ chiếc xe gắn máy.
ĐÀO BẮC (Huế)
Đường bám xe
- Xe cộ gì đâu mà vỏ trước vỏ sau đều mòn nhẵn, làm sao nó bám được đường sá, trời mưa trơn trợt dễ xảy ra tai nạn lắm ông ơi!
- Ông sao khéo lo quá! Giao thông ở nước mình khác ở các nước, vỏ xe không bám đường thì đường cũng tự bám vỏ xe hà!
- ...?
- Đường sá lỗ chỗ khắp nơi, tróc tới tróc lui tối ngày nên muốn trơn trượt cũng không được, nó cứ bám chặt vào xe cứng ngắc!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận