Nói đúng hơn, nó chỉ xem Phong như một người bạn ảo. “Hai đứa ở hai nơi thì làm sao Phong có thể chia sẻ chuyện vui buồn với mình chứ? Làm sao Phong có thể ở bên cạnh khi mình đang cần một vòng tay tình bạn?” - nó nghĩ vậy.
Rồi sinh nhật đến, nó vui mừng bước qua tuổi mới trong vòng tay ấm áp của gia đình, bè bạn. Nó không lấy làm lạ khi người bạn cũ không gọi cho mình. Nó thầm nghĩ dù gì thì Phong cũng chỉ là một người bạn trong quá khứ, nó phải biết trân trọng hiện tại và nên để những kỷ niệm cũ trôi vào quên lãng. Nhưng sự thật không như nó tưởng...
Vài ngày sau, nó nhận được tin Phong bị tai nạn và đã mất đúng vào sinh nhật của nó. Người ta còn nói trong điện thoại của Phong có một tin nhắn đã soạn cho nó nhưng vẫn chưa được gửi, nội dung là: “Chúc mừng sinh nhật Táo ngố! Ước gì mình có thể chạy ngay đến bên cậu. Nhớ Táo ngố nhiều lắm!”.
Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng lại khiến sống mũi nó cay xè. Phong vẫn nhớ sinh nhật và cả cái biệt danh “Táo ngố” của mình sao?
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận