Vào chung kết nội dung Vua chậm là chú rùa và một chàng thanh niên lực lưỡng. Rùa tự nhủ: “Tướng tá cường tráng thế kia thì làm sao đủ kiên nhẫn mà thi với ta”. Đúng là cuộc đời có câu “nói trước bước không qua”. Khi rùa đã về đích, anh chàng cường tráng vẫn còn đủng đỉnh phía sau. Không đợi nổi cho nhà vô địch về đích, các phóng viên bu lại để phỏng vấn ngay trên đường đua. Tất cả tíu tít hỏi quý danh, nghề nghiệp. Nhà vô địch thủng thỉnh trả lời: Ta họ Công tên Chức. Nghề nghiệp là giải quyết các thủ tục hành chính!
Còn tại cuộc thi chọn Vua nhanh, như truyền thống, thủ lĩnh loài thỏ chiếm một suất. Đối thủ của Thỏ đế là một cụ già hom hem. Giống rùa, Thỏ đế cười thầm: “Ta về đích, nhận huy chương rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ xong rồi quay ra lại, chắc đối thủ cũng chưa tới đích!”. Nào ngờ, Thỏ đế chạy hết tốc lực, và khi đến đích thì thấy cụ già ung dung ngồi uống nước trà. Thỏ đế tái mặt, lắp bắp hỏi: “Thưa cụ là ai, làm nghề gì mà nhanh thế?”. Cụ già cười đáp: “Ta chỉ là một người sắp về hưu thôi. Chạy thi này có là gì đâu. Có những chuyện gay cấn, phức tạp hơn, ví dụ như quyết định bổ nhiệm, ta còn làm nhanh như chớp đấy chứ”.
Thỏ đế nghe xong, cúi mình sát đất bái cụ già làm sư phụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận