Nhưng cũng như đồng tiền hai mặt, nhìn thấy được mặt này tất sẽ không nhìn thấy được mặt kia. Man xanh đổ cả đống tiền vào việc tuyển mộ các ngôi sao nhưng lại quá dễ dàng để tuột khỏi tay mình những viên ngọc thô. Daniel Sturridge là một trong số đó. Cầu thủ người Anh này được đào tạo tại Học viện Bóng đá Manchester City. Anh luôn là một học viên xuất sắc nhất của học viện và luôn thi đấu xuất sắc tại các giải có đội trẻ Man City thi đấu. Anh được đưa lên đội một khi chưa đầy 18 tuổi (đầu năm 2007).
Như một định mệnh, ngày Daniel Sturridge lên đội một chưa được bao lâu, vận may đã đến với Man xanh và vận đen đã đến với Daniel. Tháng 8-2008, các ông chủ Ả Rập quyết định đầu tư vào Man City với số tiền khổng lồ cùng quyết tâm “thay da đổi thịt”. Các ngôi sao lũ lượt kéo về đồng nghĩa với việc hàng loạt công thần rũ áo ra đi. Công thần phải ra đi thì một cầu thủ ở dạng ngọc thô như Daniel chả nghĩa lý gì. Và anh ra đi theo cách thoải mái nhất: chuyển nhượng tự do.
Cánh cửa cuộc đời đã mở ra với Daniel khi Chelsea dang rộng đôi tay đón chào. Từ ngày về với Stamford Bridge, Daniel thật sự có sự phát triển một cách chóng mặt. Trong trận gặp lại đội bóng cũ Man City, Daniel đã có một trận đấu xuất sắc và anh xứng đáng với danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận”.
Ở bên kia chiến tuyến Man City có tiếc không? Không tiếc mới lạ khi HLV Mancini tuyên bố nếu như đến Man City sớm, ông đã không để cho Daniel ra đi. Man City đang ở trên cao đỉnh danh vọng, nhưng nếu muốn tồn tại thì họ phải nhìn sang Chelsea để hiểu rằng hôm nay mình có thể đổ rất nhiều tiền vào đội bóng thì ngày mai cũng sẽ có kẻ làm như vậy. Nền tảng của một đội bóng là những tài năng trẻ chứ không phải là những ngôi sao chưa đá đã tính chuyện khi nào giải nghệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận